Thất vọng hội chợ Mỹ phẩm – thời trang và quà tặng Noel
Nhan nhản hàng giả, hàng nhái được bày bán công khai, các gian hàng Noel vắng bóng, thay vào đó là đồ gia dụng, cây cảnh... thế chỗ. Gửi xe đắt gấp 3 lần bình thường, cờ bạc trá hình công khai… đó là hình ảnh tại Hội chợ đang diễn ra tại công viên Thống Nhất từ ngày 21–25/12/2012.
Đó là cảm giác đầu tiên của rất nhiều người đi mua sắm khi bước chân qua cổng công viên. Với tên gọi “Hội chợ mỹ phẩm – thời trang và quà tặng Noel” nhưng đến 70% là dành cho hàng thời trang giá bèo, số còn lại là đồ dùng gia đình, một số rất ít gian hàng bán mỹ phẩm, quà tặng và trang trí Noel thì vắng bóng.
Quần áo quá rẻ nhưng hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc
Một gian hàng mỹ phẩm hiếm hoi trong Hội chợ
Các gian hàng không đúng tiêu chí như tên Hội chợ khá nhiều
Thậm chí nhà sách Fahasa "đứng" ngay tại vị trí đẹp nhất trong Hội chợ
Một điều đáng nói là những mặt hàng không thuộc danh mục như tên hội chợ lại xuất hiện khá nhiều như các gian hàng đồ gia dụng, nội thất, đồ điện máy… thậm chí ngay trước cổng hội chợ còn có gian hàng khá lớn của… nhà sách.
Cờ bạc trá hình ngang nhiên hoạt động công khai
10 ngàn đồng cho một vé xe không đúng tiêu chuẩn
Hội chợ của hàng nhái, hàng giả và hàng… Trung Quốc
Các mặt hàng thời trang khá nhiều nhưng không có bất kỳ một thương hiệu nổi tiếng trong nước và thế giới nào tham gia. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều gian hàng tại đây được các tiểu thương tại các chợ thuê và bày bán.
Giá của chiếc quần bò hàng hiệu này chỉ 170 ngàn đồng?!
Tràn lan hàng Trung Quốc
Đối với các mặt hàng đồ gia dụng, điện máy như: Bếp từ, nồi lẩu, chảo chống dính, chảo điện… được quảng cáo là hàng của Thái Lan, Nhật Bản. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra nghi ngờ về chất lượng, xuất xứ thực tế của các mặt hàng trên.
Tạm kết: Gửi xe mất 10 ngàn, vé vào cổng mất tiếp 10 ngàn, khi vào hội chợ thì toàn hàng Trung Quốc, hàng nhái, hàng giả, hầu hết người tiêu dùng đều “thất vọng toàn tập” với hội chợ này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa