Không cần lạnh, chỉ cần nước!
Nếu "tuyết rơi mùa hè" là hình ảnh ẩn dụ cho những thứ không thể xảy ra, món đồ chơi nhảm nhí trị giá 20.000 đồng này sẽ khiến tác giả của ca khúc nổi tiếng phải khóc thét.
Là một phần trong "chuyến đi chơi ở cửa hàng 100 yên", lần này cây viết Hatori Go của SoraNews sẽ thử nghiệm một món đồ đậm chất Giáng sinh và năm mới.
Năm nay, Tokyo không lạnh như mọi năm, Giáng sinh đã đến nhưng nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức 10 độ C. Do đó, không có tẹo tuyết nào hết nhưng không phải lo nữa, với tuyết nhân tạo Instant Snow.
Trên bao bì thậm chí còn có chữ "Merry Christmas". Sau khi trả 100 yên (20.000 đồng), Go ra về với túi bột nhỏ màu trắng.
Túi bột làm tuyết nhân tạo, trông không được đứng đắn cho lắm nhưng mua về rồi thì phải thử thôi
Theo nhãn in trên bao bì, trong túi là 7g sodium polyacrylate (natri polyacryit), hợp chất siêu thấm thường được sử dụng trong tã lót và đồ chơi ngâm nở trong nước. Hóa ra còn làm được cả tuyết nhân tạo.
Hình minh họa cho thấy, chỗ bột đó có thể nở thành một bát tuyết phồng xốp rất đã mắt.
Go đổ bột vào một chiếc kakigori (bát chuyên đựng đá bào của Nhật).
Sau đó, anh đổ 100ml nước vào như hướng dẫn, bố trí camera ở nhiều góc để theo dõi tuyết nhân tạo sẽ biến ra như thế nào.
Bắt đầu:
Sau khi đổ ngập nước, vẫn chưa có gì xảy ra hết:
Một lúc sau nước cạn bớt:
Cây viết tỏ ra khá bối rối, tuy nhiên, đã thiêu mất một bước là khuấy đều:
Kết quả đây: Rất đáng thất vọng, thứ trắng trắng có vẻ bông xốp này y hệt mấy viên bi ngâm nở bị bóp nát. Và đương nhiên, nó không lạnh gì hết.
Tóm lại là tự bào đá lạnh ra còn hơn, mua cái này về chỉ rác nhà. Thôi để chụp ảnh cho đỡ phí vậy.
Theo S.N
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Xe điện Xiaomi SU7 chính thức ra mắt: Trang bị "khủng" nhất phân khúc, giá từ 740 triệu đồng
Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của Xiaomi với nhiều điểm nhấn trong thiết kế nội và ngoại thất, vận hành, công nghệ tự lái và đương nhiên là mức giá.
“Cách tôi dùng AI tạo sinh để biến truyện ngắn của mình thành truyện tranh”