Thiếu niên 16 tuổi chạy thành công Windows 10 với chỉ 192MB RAM
Bộ nhớ RAM tối thiểu mà Microsoft yêu cầu dành cho Windows 10 là 1GB.
Windows 10 đòi hỏi cấu hình tối thiểu cần phải có 1GB RAM để chạy, tuy nhiên một thiếu niên 16 tuổi mới đây đã tìm được cách làm cho hệ điều hành này chạy mà chỉ cần chưa đến 1/4 bộ nhớ RAM yêu cầu.

Người dùng Twitter có nickname 0xN0ri đã thành công trong việc làm cho phiên bản 32 bit của Windows 10 chạy chỉ với 192MB RAM.
Muc tiêu của N0ri là chạy Windows 10 với bộ nhớ RAM thấp nhất có thể với phiên bản 1909, trên chiếc máy Dell Inspiron chạy Arch Linux. 0xN0ri đã chạy thử nghiệm trong môi trường ảo Oracle VM Virtualbox.
Bắt đầu từ 512MB, 0xN0ri dần dần hạ lượng RAM cần thiết để chạy hệ điều hành xuống, đầu tiên là còn 256MB rồi sau đó là 192MB. Windows có thể chạy được với 3 mức RAM trên, nhưng bị lỗi màn hình xanh nếu RAM chỉ 128MB.


Mức RAM thấp nhất mà 0xN0ri có thể khởi động Windows là 140MB, nhưng không thể vào giao diện đăng nhập được.

Cộng đồng mạng cho rằng đây là một thành tựu hạ cấu hình ấn tượng, gần với mức 128MB mà Windows XP yêu cầu vào năm 2011.
0xN0ri cho biết CPU dùng trong dự án này là Intel Core i5-8400 với 1 lõi dành riêng cho máy ảo và phiên bản Windows là Windows 10 Pro x86.
“Mất khoảng ba phút để khởi động máy tính và nó không thể sử dụng được với tệp máy ảo được lưu trữ trên ổ cứng 7200RPM của tôi”, họ 0xN0ri giải thích. “Tôi chỉ có thể mở trình quản lý tác vụ, cmd và trình duyệt file trên 192MB RAM và hiệu suất rất tệ với 15 MB trống.”
Vậy tại sao phải trải qua tất cả những rắc rối này? Đơn giản vì "đó là một thử nghiệm thú vị".
Tham khảo: Tom's hardware
NỔI BẬT TRANG CHỦ
TikToker/YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33: Nỗi mất mát lớn trong cộng đồng sáng tạo nội dung
Cộng đồng sáng tạo nội dung và người hâm mộ cả nước đang bàng hoàng trước tin buồn: TikToker/YouTuber Giao Heo (tên thật Hồ Hoàng Giao) đã qua đời do tai nạn giao thông vào sáng 18/9, hưởng dương 33 tuổi.
Sự trở lại của nhôm trên iPhone 17 Pro/Pro Max làm gợi nhớ cảm giác nguyên khối mà Apple đã làm tôi say mê