Thiếu niên Nga tự thiêu bản thân rồi nhảy cầu để kiếm nhiều Like

    Dink,  

    Mang "thả thính" tới một mức độ thiếu suy nghĩ mới.

    Những hình ảnh rợn tóc gáy từ nhưng thiếu niên Nga này sẽ làm bạn mất đi niềm tin vào giới trẻ: một nhóm đã tự thiêu mình rồi nhảy xuống nước từ trên cầu, với mục đích giản dị là kiếm được nhiều like trên mạng xã hội.

    Vụ việc xảy ra tại thành phố Penza, phía Tây Nam nước Nga, người sử dụng mạng đã làm đúng như những gì các cậu chàng kia toan tính: họ đã share video này rất nhiều trên mạng xã hội.

    Hành động "câu like" bằng cách tự biến mình thành thính nướng rồi nhảy xuống nước.

    Trong video, các chàng thiếu niên thiếu cả suy nghĩ này đã tưới xăng lên người trước, sau đó dùng bật lửa để đốt lửa.

    Và một khi lửa đã cháy, không còn đường thoát nào ngoài việc nhảy xuống nước. Ngọn lửa nhanh chóng bắt lên chiếc áo tưới đầy xăng nhưng may mắn là nước ở dưới cũng dập được lửa. Việc nước dập lửa cũng hiển nhiên như việc các cậu bé này đã chơi một trò chơi quá dại dột.

    Một trong những chàng trai ấy thổ lộ rằng họ tự thiêu xong nhảy cầu như vậy là để kiếm “like” và “view” trên mạng xã hội, có vẻ như quên không nhắc tới thú vui tìm kiếm sự mạo hiểm với việc nhảy cầu trong khi toàn thân bốc cháy.

     undefined

    undefined

    "Bọn em làm thế để kiếm ‘like’ trên mạng. Ý tưởng này bọn en mượn từ một blogger khác, hơn nữa bọn em đã có kèo cá cược với bạn, thế là bọn em nhảy thôi. Chúng em cũng muốn có nhiều người xem nữa”, một trong những thiếu niên nhảy cầu mà không cá độ bóng chia sẻ.

    Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc và có báo cáo cho thấy rằng một trong số hai thiếu niên nhảy cầu đã bị bắt.

    Có vẻ như giới trẻ Nga đang rất thích thú với những trò mạo hiểm như thế này.

    Đầu năm nay, “bộ ba nguyên tử” Ivan Kuznetsov 22 tuổi, Alihan 20 tuổi và Ivan Semenov 24 tuổi đã sử dụng drone (máy bay không người lái cỡ nhỏ) để quay lại cảnh họ leo tháp Eiffel mà không cần bất kì một biện pháp đảm bảo an toàn nào, hơn nữa lại leo trong tình trạng gió tại Paris đang rất to vào ngày hôm đó.

    Họ đã leo hết tòa tháp cao 300 mét và may mắn hoàn thành “thử thách” ấy của mình mà không bị đội ngũ bảo vệ tóm cổ.

    Như chúng ta vẫn thường nói, vui thôi đừng vui quá.

    Tham khảo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày