Thoát chết nhờ iPhone 5s hứng đạn

    Tùng Phạm,  

    Trung sĩ Shaun Frank (Mỹ) đã thoát chết trong gang tấc sau vụ nổ bom liều chết khi đang tuần tra tại Afghanistan nhờ một chiếc iPhone 5S trong túi áo.

    Câu chuyện hi hữu này đã xảy ra tại Afghanistan khi trung sĩ Shaun Frank cố gắng bám theo một kẻ đánh bom cảm tử. Trong cái rủi có cái may, mặc dù quả bom chứa đầy bi sắt của kẻ khủng bố đã phát nổ nhưng tính mạng của Shaun vẫn được bảo toàn nhờ chiếc iPhone 5s nằm trong túi áo. Nhờ bộ khung kim loại chắc chắn của iPhone này mà mảnh bom lớn nhất đã không thể găm vào cơ thể của người lính Mỹ và qua đó bảo đảm được tính mạng của anh này.

    Chiếc iPhone 5s cứu thoát chủ nhân khỏi tai nạn bom nổ.

    Chiếc iPhone 5s cứu thoát chủ nhân khỏi tai nạn bom nổ.

    Tuy giữ được mạng sống như Shaun lại bị thương một số chỗ như bàn tay, cánh tay và chân trong khi chiếc iPhone 5s của anh đã bị hư hỏng hoàn toàn. Để ghi công cứu mạng, Shaun đã quyết định giữ lại chiếc điện thoại này để làm kỷ niệm.

    Được biết, đây không phải là lần đầu tiên smartphone vô tình trở thành “áo chống đạn”. Bởi trước đó, một nhân viên bán hàng tại bang Florida (Hoa Kỳ) cũng đã may mắn thoát chết nhờ chiếc HTC Evo 3D đỡ đạn khi bị cướp ngắm bắn.

    Theo PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày