Thư gửi vợ của một ông bố nội trợ "đánh cắp" trái tim mọi bà mẹ
Sau một ngày làm việc bận rộn, bạn trở về nhà và bắt gặp những mảnh giấy dán khắp nơi, kể lại rất nhiều câu chuyện hài hước của hai bố con. Chắc hẳn điều đó sẽ làm bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Làm việc 24h/ngày, không lương, “sếp”thì cáu bẳn và đòi hỏi khắt khe, phải nhiều năm sau mới có lợi nhuận. Làm cha mẹ thực sự là công việc kinh khủng! Điểm an ủi duy nhất và quan trọng nhất là đồng nghiệp của anh rất nóng bỏng.

Mọi người thường nhắc nhở là “Không nên quay lưng lại phía đứa trẻ” nhưng anh nhận ra rằng “Đừng chớp mắt!” mới là lời khuyên thật hữu ích.

Anh mua món đồ chơi không phải vì nghĩ con sẽ thích nó đến mức nào mà anh sẽ mua những thứ không làm anh đau khi chẳng may dẫm phải chúng trong bóng tối.

Anh thích ngắm con khi con đang chăm chú quan sát cái gì đó lần đầu tiên.

Vợ yêu phàn nàn “Con buồn ngủ mà anh không dỗ, lại nằm xem Tàu lửa Thomas thế kia?”.

Con thật đáng yêu khi cười một cách thích thú lúc xe vừa chuyển bánh. Nhưng sau đó con cứ cười một mình mãi mà chẳng vì lý do gì cả làm anh rùng mình và sởn gai ốc.

Không công ty nào phá hoại hạnh phúc nhiều gia đình hơn IKEA. Có lẽ họ nên bán thêm thịt viên giá rẻ và cung cấp dịch vụ tư vấn hôn nhân nữa chứ nhỉ!

Một minh chứng cho sự thay đổi – Anh từng say mê những giai điệu của Chris Rock trong “Bigger and Blacker” còn bây giờ anh chỉ nghe “Madagascar” và suốt ngày nghêu ngao với con…“Polka dot! Polka dot! Afro Circus!”

Anh vừa mua cho con một cái bô. Cu cậu ngồi lên và giả vờ nói chuyện điện thoại. Không biết là con đã bắt chước ai nhỉ?

Nếu chẳng còn bài nào để hát ru cho con, anh sẽ chọn “Fresh Prince of Bel-Air”!

Anh để con thoải mái xem những chiếc DVD con lấy được, nhưng cái đĩa này sẽ làm con chán ngay từ đầu thôi!

Anh nghĩ hộp giấy vệ sinh nên tự động nhắc nhở “Sắp hết giấy!” trước khi em dùng tới tờ cuối cùng.

Hồi còn nhỏ, anh lúc nào cũng háo hức chờ đón mẹ về. Còn bây giờ mỗi ngày anh đều mong mẹ nó nhanh nhanh về với hai bố con thôi!

Tỉnh dậy lúc 3h sáng vì con quấy khóc và trớ khắp nơi. Lau rửa, thay quần áo cho con và dọn dẹp giường. Anh đã hiểu được rằng em từng phải vất vả như thế nào!

Ồ, con trai bố đúng là một hoạ sĩ thiên tài! Những vết “hoa phân” của con đã làm căn phòng trở nên tuyệt hơn bao giờ hết! Bố thích phong cách này đấy!


Và anh sẽ cần thêm nhiều giấy note nữa đấy!
|
Chris Illuminati quyết định bỏ việc để trở thành một ông bố nội trợ từ năm 2010. Khi còn đi làm, anh thường có thói quen ghi lại những nhắc nhở công việc trên các tờ giấy nhớ và dán trên khắp buồng làm việc của mình và anh vẫn duy trì thói quen này khi làm công việc chăm sóc con cái ở nhà. Tuy nhiên, thói quen ấy đã trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều và mang đến cho Chris những kỉ niệm đáng nhớ trong hành trình làm một ông bố nội trợ của mình. |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa