Tòa án cho rằng các chứng cứ chưa đầy đủ, thái tử Lee Jae-yong cũng chưa bị buộc tội.
Thái tử Samsung, ông Lee Jae-yong đã thoát khỏi lệnh bắt giữ, sau khi Tòa án Seoul bác bỏ yêu cầu của công tố viên. Các

Theo báo cáo của Nikkei, Tòa án Seoul cho biết rằng các công tố viên đã thu thập được một số lượng lớn bằng chứng, nhưng chưa đủ để kết tội và cũng không đưa ra được lý do hợp lệ để bắt giữ ông Lee Jae-yong nhằm phục vụ quá trình điều tra. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Lee vẫn chưa bị buộc tội.
Các công tố viên vẫn sẽ tiếp tục cuộc điều tra, và có thể xin lệnh bắt giữ ông Lee một lần nữa sau khi có đầy đủ bằng chứng buộc tội. Theo Nikkei, các công tố viên cho rằng quyết định của tòa án là một điều đáng tiếc, tuy nhiên cáo buộc vẫn chưa chấm dứt và cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục.
Cáo buộc liên quan tới vụ sáp nhập năm 2015, giữa hai doanh nghiệp của Samsung Group là Cheil Industries và Samsung C&T. Ông Lee được cho là sử dụng thương vụ sáp nhập này như một lỗ hổng để có quyền kiểm soát lớn hơn trong tập đoàn Samsung. Bên cạnh đó, vụ sáp nhập này cũng có những vấn đề không rõ ràng trong kiểm toán.
Tham khảo: The Verge
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Galaxy Z Fold7 bị chê "đắt", nhưng với mức giá người Việt phải trả thì lại quá hời
Mức giá “gần 70 triệu đồng” của Galaxy Z Fold7 khiến nhiều người giật mình và vội kết luận rằng đây là một mẫu điện thoại quá đắt đỏ. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn các ưu đãi, mức chi trả thực tế tại Việt Nam và những nâng cấp mà Fold7 mang lại, dễ thấy đây là một thiết bị có giá hợp lý - thậm chí là món hời với những ai đang tìm kiếm trải nghiệm gập cao cấp nhất hiện nay.
Đặt Galaxy Z Flip7 cạnh Z Flip7 FE để thấy chênh lệch 6 triệu khác biệt đến thế nào