Tôi vô sinh mà vợ lại... có bầu
Vợ chồng tôi muốn có thêm đứa con thứ hai mà mãi không được nên đi khám. Bác sĩ nói tôi bị vô sinh bẩm sinh. Vậy con trai đầu của tôi 10 tuổi của chúng tôi là của ai?
Chúng tôi cưới nhau thời sinh viên, khi cô ấy thông báo mình có em bé. Tôi nên làm gì với vợ con tôi bây giờ? Tôi rất yêu vợ vì cô ấy luôn chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Nhưng vợ tôi đã lừa dối, còn con lại không phải là của tôi, làm sao tôi sống nổi với họ nữa. Tôi thực sự khủng hoảng.

Ai ở hoàn cảnh của anh lúc này cũng đều có cảm giác khủng hoảng tinh thần khi phát hiện mình bị khuyết mất thiên chức làm cha. Nhưng anh hãy nhìn vào sự may mắn mà không phải ai ở hoàn cảnh của anh cũng có được, đó là một hạnh phúc đang hiện hữu hằng ngày trong cuộc sống của anh - một mái ấm gia đình, có người vợ để yêu thương, có một đứa con để anh được làm cha ngay từ lúc chào đời.
Người vợ biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình như vợ anh là ao ước của bao người đàn ông “hoàn hảo” khác trên đời. Anh có được người vợ như thế mà muốn bỏ đi sao? Việc cô ấy có con với người khác, với anh bây giờ, anh không nên xem đó là sự lừa dối bởi có thể những bồng bột thời sinh viên đã làm nên cơ sự này. Bao năm qua, cô ấy chăm lo hạnh phúc chu toàn nên gia đình mới yên ấm và cô ấy chắc cũng không biết “sự cố” của anh. Nếu có lòng lừa dối thì vợ chồng anh làm sao hạnh phúc như thế được?
Với đứa con, đó lại là một may mắn nữa, bởi hầu hết những người như anh nếu muốn có con đều chỉ có cách duy nhất là xin con nuôi. Trong khi đó, anh đương nhiên là cha, mà với vợ con anh lúc này, anh là người cha thực sự và duy nhất. Còn gì tuyệt vời hơn thế?
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa