Hình thức "ăn xin" gây kinh hoàng này đang khiến dư luận Malaysia bàn tán xôn xao.
- Nam thanh niên đến từ tâm dịch leo tường giữa khuya vì nhớ bạn gái, hậu quả là hàng chục người phải cách ly khẩn cấp
- Nữ hoàng Anh tái xuất vui vẻ sau thông tin "giáng đòn chí mạng" vào vợ chồng Meghan Markle còn cộng đồng mạng thì hả hê sung sướng
- Thợ săn Virus: Những người đầu tiên tìm ra danh tính virus lạ, luôn phải đối mặt với sự nguy hiểm và hàng loạt áp lực từ công chúng
- Đang công tác ở Vũ Hán, nữ bác sĩ bất ngờ nhận tin bố mất ở quê nhà, bất lực quỳ gối xin lỗi trước màn hình điện thoại: "Con gái bất hiếu"
Theo Astro Awani, việc người hành khất gồm người già và trẻ em sà vào xe cộ đứng chờ đèn đỏ để xin tiền không còn lạ lẫm ở Malaysia.
Cũng như nhiều quốc gia khác, hầu hết người đi đường ở Malaysia sẽ kéo cửa lên và làm lơ những kẻ "ngày nào cũng đi xin tiền". Tuy nhiên, một đứa trẻ đã bị xúi giục thực hiện một hình thức xin xỏ mới gây kinh hoàng: Dùng súng đồ chơi chĩa vào tài xế để hăm dọa!

Hình ảnh phía trên được ghi lại tại Lahad Datu, bang Sabah (Malaysia) vào hôm 19/2 - cho thấy một chú nhóc chỉ khoảng 5-6 tuổi chĩa súng lục vào chiếc xe đang chờ đèn đỏ. Hành động sốc nổi này chỉ vì mục đích duy nhất: Xin đểu.
Nhiều người qua đường đã nhanh tay chụp ảnh và báo ngay với cảnh sát, kết quả là kẻ cướp tí hon đã bị nhà chức trách còng tay, giải lên đồn.

Hóa ra, không chỉ cậu nhóc mà 15 người khác cũng bị bắt vì dính líu tới đường dây này.
Thậm chí, không một ai trong số những người này có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Theo Nasri Mansor, người đứng đầu Sở Cảnh sát Lahad Datu ACP, 11 trong số 15 kẻ bị tạm giữ là trẻ em, người lớn tuổi nhất mới chỉ 31 tuổi.

Quá trình tìm hiểu ban đầu cho thấy, khẩu súng đồ chơi được mang đi "xin đểu" đến từ người mẹ của nghi phạm tí hon. Bên cạnh đó, 11 đứa trẻ còn thay nhau mang súng đồ chơi đi xin tiền ở nhiều khu vực khác nhau.
Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ theo Mục 6 (1) của Đạo luật Di trú 1959/63 Malaysia.
Theo Astro Awani