Trăn dài 1,2m ẩn nấp dưới ghế trong phòng ngủ suốt 2 tháng
Câu chuyện này sẽ khiến bạn không bao giờ dám sử dụng đồ nội thất cũ nữa.

Cô Holly Wright và bạn trai đã thấy một chiếc ghế sofa còn khá mới được vứt trước cửa một ngôi nhà ở Grand Rapids, Michigan, Mỹ. Hai người đã nhặt chiếc ghế về để trong phòng ngủ mà không hề biết có một con trăn boa constrictor sống trong đó.

Holly Wright kể: "Chúng tôi thấy chiếc ghế trông rất ổn. Chúng tôi đã bỏ đệm trên ghế ra giặt và không thấy có gì bất thường. Thế nhưng cuối tuần qua, con trăn dài khoảng 1,2m đã chui ra từ chiếc ghế. Có vẻ như nó đã ẩn nấp dưới chiếc ghế trong phòng ngủ của tôi suốt 2 tháng".

Suốt 2 tháng trời, ngày nào Holly Wright cũng ngồi trên chiếc ghế mà không phát hiện ra con trăn nằm ở phía dưới. Cô cho biết con trăn trông không có vẻ đáng sợ, nó lờ đờ do nhịn ăn suốt một thời gian dài. Trong phòng ngủ của cô khá lạnh và không có thức ăn, Holly Wright nghĩ con trăn bò ra khỏi ghế vì nó sắp chết đói.

Thực tế, khi chui ra khỏi chiếc ghế một lúc, con trăn đã chết. Holly Wright chôn con trăn dưới một gốc cây và vứt chiếc ghế trên đường phố với dòng chữ nguệch ngoạc: "Đừng nhặt nó".

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa