Tràn lan đồ chơi trẻ em không có tem kiểm định
Hàng loạt đồ chơi trẻ em không có tem kiểm định chất lượng (CR) được bày bán công khai trên nhiều tuyến phố.


Tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trên tuyến phố Lương Văn Can, chúng tôi cầm lên một bộ robot trái cây và hỏi mua, chủ quán cho biết: “Bộ robot trái cây này có giá 150.000 đồng, nếu lấy bộ có thể lắp ghép được là 180.000 đồng, có thể trả thêm giá.”
Đi lên chợ Đồng Xuân những ngày này, chúng tôi tận mắt chứng kiến la liệt các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ, các sản phẩm này chỉ có giá từ 10.000 – 100.000 đồng tùy loại.


Chị Hải, chủ cửa hàng bán đồ chơi gần chợ Đồng Xuân cho hay: “Nếu đem hết chỗ đồ chơi này mà đi kiểm định chất lượng thì chỉ đợi đến 1/6 sang năm mới có hàng mà bán. Mỗi kiểu dáng, mẫu sản phẩm phải mất một thời gian và chi phí 2.000.000 đồng/mẫu. Sau đó, chi phí in tem để dán lên sản phẩm trung bình vài chục đồng/tem. Cứ 6 tháng, cơ quan chức năng sẽ kiểm định lại 1 lần/mẫu. Lời lãi chả được bao nhiêu mà tốn kém, lắm thủ tục.”
Bão giá nên mua đồ chơi rẻ?
Đứng một lúc trên tuyến phố Lương Văn Can, các bậc phụ huynh thi nhau tấp xe vào lề đường chọn cho con mình một bộ đồ chơi. Mặc dù các cửa hàng bày bán đồ chơi trẻ em san sát nhau, nhưng gần đến ngày 1/6 các chủ hàng đều bán không kịp trở tay. Nhấc một chiếc đĩa bay, chị Mai (Cầu Giấy, HN) cho biết: “Con trai tôi thích đĩa bay nên tôi dự định tìm mua sản phẩm này tặng cháu. Chiếc đĩa bay này có thể bay ra xa và quay trở về vị trí người chơi chính xác, khi bay sẽ phát sáng. Trên phố này tôi mua chỉ với giá gần 20.000 đồng, nhưng nếu vào các cửa hàng và chọn mẫu hàng có tem kiểm định chất lượng thì giá của sản phẩm này là 129.000 đồng. Cùng mẫu mã, kiểu dáng, tội gì tôi không chọn sản phẩm rẻ hơn, mà trẻ con chơi cũng chỉ được mấy ngày là hỏng, mua đồ đắt tốn kém lắm.”
Cùng chung quan điểm với chị Mai, chị Lan (Kim Mã, HN) cũng đang băn khoăn chọn cho con mình một con búp bê xinh xắn, chị cho biết: “Cùng con búp bê này, tôi mua ở đây chỉ mất hơn trăm nghìn, nhưng vào các cửa hàng lớn sẽ có giá vài trăm, lâu nay tôi vẫn mua đồ chơi cho con ở đây, thấy cũng chẳng có vấn đề gì liên quan đến an toàn sức khỏe như báo chí vẫn nói. Chỗ nào rẻ thì mua thôi!”


Tại cửa hàng số 11 Hàng Mã, trong một tiếng buổi sáng chúng tôi đếm được hơn chục phụ huynh ghé tới mua đồ chơi cho trẻ, nhưng tuyệt nhiên không một ai hỏi đến tem kiểm định chất lượng sản phẩm, thứ mà khách quan tâm duy nhất là giá cả và mẫu mã. “Đơn giản thôi, giá một sản phẩm đồ chơi của Trung Quốc chỉ bằng 1/10 so với giá các sản phẩm cùng loại đã được kiểm định. Bão giá thế này, thắt chặt chi tiêu, phụ huynh mua đồ chơi cho con cũng méo mặt, tội gì chọn loaị đắt tiền hơn,” chủ hàng số 11 hàng Mã khẳng định.
Đứng tần ngần khá lâu trước shop bán đồ chơi trí tuệ, anh Hưng (Giảng Võ, HN) cho biết: “Không phải các bậc làm cha mẹ không quan tâm đến việc mua sản phẩm đồ chơi an toàn và tốt cho con, nhưng nếu như mua một bộ đồ chơi tốn hơn triệu bạc và một bộ đồ chơi chỉ có vài trăm nghìn thì hiển nhiên tầng lớp trung lưu như chúng tôi sẽ chọn sản phẩm rẻ hơn.”
Theo quy định, sau ngày 15/9/2010 tất cả đồ chơi trẻ em không dán tem kiểm định chất lượng (CR) sẽ bị tịch thu, nhưng trên thực tế vẫn còn hơn 90% sản phẩm lưu thông trên thị trường chưa có tem hợp quy định. Nhưng điều quan trọng là tâm lý người mua thường chú trọng chọn sản phẩm đồ chơi rẻ, đẹp hơn là sản phẩm an toàn cho sức khỏe.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa