Trên mạng "tràn bờ" tin nhắn sến tới bến nhân ngày lễ tỏ tình, nhưng...
Dù bạn xấu hay đẹp, đại gia hay tiều phu, khô khan hay lãng mạn, cứ tranh thủ ngày lễ tỏ tình mà nhắn liều một phen, biết đâu lại thoát cảnh "lính phòng không".
Thế nhưng, tỏ tình là một việc làm quan trọng, nếu đã có lòng thích ai đó thì cũng nên đối đáp ngọt ngào một tí, để cho đối phương xuôi lòng mát ruột, chứ đừng gửi tin nhắn "sáng tạo" quá đà như những trường hợp dưới đây, định đi ăn cắp trái tim người ta nhưng gặp đúng cáo già thì kết quả nhận được phũ phàng lắm! Như những tin nhắn mà dân mạng đang chia sẻ sau đây:

Anh chàng này cũng vui tính đấy, nhưng em không thích "bận" với anh!
Lời tỏ tình thông minh nhất năm. Điểm chung lù lù thế kia thì lại phải yêu nhau thôi!

Câu trả lời éo le nhất ngày tỏ tình.
Cạn lời!

Nếu ông tướng này ngồi gần tôi, tôi sẽ nhét ngay cái dép vào mũi hắn...
Lại thêm một chàng trai thông minh dùng trí tuệ để "cưa đổ" được công chúa.

Không chơi trò tỏ tình, làm hẳn màn cầu hôn luôn. Lời thoại của diễn viên thay đổi nhanh hơn chảo chớp...

Tỏ tình version hơi rùng rợn.

Sự cố ngoài ý muốn. Chắc hẳn cô ấy đau lòng lắm...
Đắng lòng!

Khổ thân cậu chàng ăn dưa bở.
Tỏ tình như bi kịch Hăm lét.

Lại một nạn nhân "ăn dưa bở". Tại sao người ta đã ế rồi còn nỡ lòng đối xử như thế???
Nếu tin nhắn trên là thật thì anh gấp cái gì em cũng giúp hết, nhưng sau tin nhắn thứ 2 thì quên đi!
Phũ hơn mì Chũ!!
Hùng hổ xách cưa đi nhưng lại ôm một bầu căm hận trở về...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nói thật là: Đừng mong smartphone pin tháo rời sẽ trở lại, dù cho đó là ở châu Âu năm 2027
Bạn có nghĩ luật Pin của châu Âu là hồi chuông báo tử cho smartphone nguyên khối?
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?
