Trong giây phút nguy hiểm, Quỳnh Búp Bê đã phải nín nhịn chiều chuộng và hứa hẹn phục vụ gã bố dượng để thoát thân
Dù có cố mạnh mẽ thế nào thì Quỳnh (Phương Oanh) vẫn không đủ sức chống lại gã bố dượng đốn mạt trong tập 27 "Quỳnh Búp Bê".
- "Quỳnh Búp Bê": Cảnh "soái ca" trở về từ cõi chết nhưng lại tiếp tục bị đánh bầm dập
- Nhờ có My Sói, gã bố dượng đốn mạt đã biết con trai Quỳnh Búp Bê chính là "tác phẩm" của hắn ta
- Màn “ăn miếng trả miếng” giữa Vũ "sắt" và Quỳnh Búp Bê khiến fan ngỡ ngàng
- Không phải Cảnh hay Thịnh, đây mới là người đàn ông đầu tiên ngỏ lời mời Quỳnh Búp Bê về sống chung
Trong tập 27 Quỳnh Búp Bê, Quỳnh (Phương Oanh) khiến khán giả ngỡ ngàng khi phải hứa hẹn với hắn ta đủ điều chỉ để tạm thời thoát khỏi “móng vuốt” đầy kinh tởm của hắn.
Trước đó, vì đã thỏa thuận với bố dượng của Quỳnh, My Sói (Thu Quỳnh) liền tiến hành kế hoạch để dụ dỗ cô vào bẫy. My lợi dụng Đào (Quỳnh Kool) rồi dẫn dụ Quỳnh đến nhà để gã bố dượng gặp mặt. Một lần nữa, Quỳnh bị gợi nhớ lại quãng quá khứ kinh hoàng khi cô bị chính bố dượng cưỡng hiếp rồi bị mẹ ruột đuổi khỏi nhà.
Khi chính thức gặp lại Quỳnh, gã bố dượng khiến người xem không khỏi ghê tởm khi nghe hắn nói với Quỳnh câu: "Anh vẫn luôn nhớ đến em, nhìn dáng người của em, anh không chịu nổi". Nếu xếp hạng những tên đàn ông đáng kinh tởm nhất màn ảnh Việt thì chắc chắn gã bố dượng biến thái này sẽ có một vị trí ở top đầu danh sách.
Cuối cùng, khi không thể nào chống trả được nữa, Quỳnh đành phải hạ mình cầu xin, hứa hẹn với gã bố dượng để tạm thời thoát thân. Quỳnh đã hứa rằng cô sẽ chiều chuộng hắn, phục vụ hắn và nghe lời hắn. Nói ra những lời đó khiến Quỳnh vừa cảm thấy khinh miệt bản thân mình lại vừa thấy chán chường cuộc sống hiện tại. Sau tất cả, Quỳnh vẫn không thể vượt lên được quá khứ kinh hoàng cùng số phận nghiệt ngã của bản thân.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa
