Trọng nam khinh nữ, bố hành hạ dã man con gái 3 tháng tuổi
Bị cha đẻ đánh đập tàn nhẫn vì sinh ra là con gái, một cô bé 3 tháng tuổi đã phải nhập viện với chấn thương nghiêm trọng. Vài ngày sau, bé qua đời.

Neha Afreen nhập viện trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng.
Mặc dù Afreen đã có biểu hiện phục hồi vào 2 ngày trước nhưng tình trạng của cô bé đột nhiên xấu đi bởi những cơn co giật liên tục. Các bác sĩ ở bệnh viện Vani Vilas đã phải cầu cứu nhóm bác sĩ từ Viện Khoa học thần kinh và tâm thần Quốc gia đến hỗ trở bởi cô bé bị nội thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Tuy nhiên, bé Afreen đã không thể chờ được đến lúc đó.


Bà mẹ Reshma Banu đau đớn nhận xác con.
Reshma cho biết, người chồng nát rượu 37 tuổi của cô thường xuyên đánh đập Afreen kể từ khi con gái ra đời. Thứ Năm tuần trước, người đàn ông trở về nhà vào buổi tối trong tình trạng say xỉn và tiếp tục hành hạ cô bé.
Buổi tối hôm đó, sau khi Reshma đi ngủ, Farooq đã nhét giẻ vào miệng Afreen để ngăn con khóc và dùng một vật cứng để đánh bé. Lúc người mẹ trẻ tỉnh giấc vào nửa đêm thì phát hiện con gái đang bị co giật dữ dội. Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, Reshma đưa Afreen nhập viện. Farooq sau đó đã bỏ trốn.

Bà mẹ trẻ không dám báo cảnh sát việc chồng hành hạ con vì sợ hôn nhân tan vỡ.
Việc giết hại bào thai nữ và các bé gái là một thực tế đau lòng ở Ấn Độ, nơi ngay cả những người giàu và có giáo dục cũng thích con trai. Theo điều tra dân số năm 2011, tỉ lệ nam nữ ở Ấn Độ là 914 nữ trên 1000 nam.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa