Hoa hậu
Trương Tri Trúc Diễm đã đến Nhật Bản vài lần, nhưng lần đi này là lần đi đặc biệt vì cô được tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào cùng với ông xã. Nhờ đó,
Trúc Diễm cũng có thêm nhiều thời gian để trải nghiệm nhiều nét văn hóa của Nhật hơn.
Trúc Diễm cùng chồng - John Từ đi đến nhiều địa điểm ở Hokkaido, nhưng chỉ quay hình ở 3 địa điểm là Furano, Otaru và Sapporo.
Trúc Diễm cho hay: "Hokkaido thật sự là quá dễ thương. Đến được nơi đây, và được đắm mình trong làn không khí nức mùi hoa, cũng như là chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa rực rỡ hay thử những món ăn độc đáo là một điều rất may mắn đối với Diễm. Diễm đã đi nhiều nơi, nhưng vẻ đẹp lãng mạn của Hokkaido đã làm nên một tuần trăng mật thật khó quên cho hai vợ chồng tụi mình".
Vợ chồng Trúc Diễm cũng đã chụp thêm một bộ ảnh cưới trên cánh đồng hoa oải hương. Vừa chụp ảnh cả 2 vừa được hít hà không khí trong lành thoang thoảng mùi hoa oải hương
Trúc Diễm chia sẻ: "Thật sự là trước khi đến Hokkaido, Diễm không nghĩ rằng Hokkaido lại có những cánh đồng hoa đẹp tuyệt vời như thế này! Đặc biệt là cánh đồng hoa oải hưởng. Từ trước đến giờ, Diễm nghĩ là hoa oải hương chỉ có ở châu Âu xa xôi".
-6e621/hoa-hau-truc-diem-va-chong.jpg)
Vợ chồng Trúc Diễm còn có trải nghiệm thú vị khi thưởng thức trà đạo trong trang phục truyền thống của Nhật, Kimono. Trúc Diễm cho biết việc mặc Kimono rất khó khăn và cô mất gần 2 tiếng đồng hồ để mặc đồ và làm tóc cho phù hợp. "Nhìn Kimono vậy thôi, chứ khi mặc thì rất nhiều lớp, hết lớp này đến lớp khác. Với lại khi mặc xong rồi, mình cũng phải bước đi rất nhẹ nhàng, bước đi cũng nhỏ nhắn. Diễm thấy ngưỡng mộ phụ nữ Nhật ngày xưa, không hiểu sao họ có thể mặc kimono và sinh hoạt hàng ngày rất nhanh nhẹn nữa", Trúc Diễm chia sẻ.
Lần đầu tiên Trúc Diễm được tự tay mình vắt sữa bò.
Vợ chồng Trúc Diễm còn được tham quan nhà máy sản xuất chocolate “Shiroi Koibito” nổi tiếng ở Nhật.
Hai người cùng thử làm bánh chocolate khi đi thăm nhà máy nổi tiếng này.