Từ ngày tôi mua 3 cái máy này, vợ đi làm về đỡ cằn nhằn hẳn

    PH - WeBuy,  

    Có máy móc đỡ đần, hai vợ chồng lại có thêm thời gian nghỉ ngơi, chơi với con, ăn tối không vội vàng, và quan trọng là nhẹ đầu hơn.

    Tôi năm nay 30 tuổi, đã lập gia đình được gần 5 năm, có một bé gái 3 tuổi đang tuổi nghịch phá và nói không biết mệt. Cả tôi và vợ đều đi làm full-time, ngày tám tiếng công sở rồi về nhà lại quay cuồng cơm nước, con cái, nhà cửa… Thật lòng mà nói, không phải không yêu thương gì nhau, nhưng việc nhiều quá thì dễ mệt, mệt thì dễ cáu, mà cáu thì thường vợ chồng chỉ trút lên nhau. Nhất là vợ tôi: làm hành chính, tan ca về là bận chăm con, bận nấu ăn, bận quét dọn nên hay gắt. Tôi biết không phải vì vợ xấu tính, mà là vì quá tải việc mỗi ngày, dù tôi cũng đã ra sức giúp được gì thì giúp rồi.

    Từ ngày tôi mua 3 cái máy này, vợ đi làm về đỡ cằn nhằn hẳn- Ảnh 1.

    Ảnh minh họa.

    Một lần hai vợ chồng cãi nhau cũng vì chuyện vặt làm tôi ngồi suy nghĩ mãi. Tiền tiết kiệm thì cũng có, nhưng để dành đó mà cả nhà cứ căng thẳng vậy thì có ích gì? Thế là tôi "liều mạng", giấu vợ trích một phần ra, lẳng lặng đặt mua liền 3 món đồ gia dụng. Tổng kết lại mất gần 1 tháng lương của cả 2 vợ chồng, nhưng mới dùng được 1 thời gian là thấy đáng từng đồng.

    Đầu tiên là con robot hút bụi lau nhà của Dreame. Tôi mua mẫu tầm trung, săn được đợt sale trên mạng khoảng dưới 10 triệu. Tính năng thì không thuộc dạng cao cấp nhưng dùng khá ổn. Ưng nhất là phần lau nhà có bông lau xoay, chạy qua lại 1 lượt là thấy nhà sạch bóng, không bết dính. Lau hút xong nó còn tự giặt giẻ, tự sấy khô luôn nên gần như nhà tôi không phải động tay vào cái gì, 1 tuần tháo hộp bụi và két nước ra dọn, rồi vài tháng mới tháo giẻ lau ra giặt tay 1 lần. 

    Từ ngày tôi mua 3 cái máy này, vợ đi làm về đỡ cằn nhằn hẳn- Ảnh 2.

    Robot Dreame tầm trung, giá dưới 10 triệu và đã có kha khá tính năng tiện lợi, chưa thông minh hẳn nhưng dùng vẫn rất ổn. (Ảnh minh họa)

    Lúc đầu tưởng đồ điện tử phức tạp nhưng giờ vợ tôi điều khiển bằng điện thoại vèo vèo, thậm chí còn đòi mua thêm loa Google Home để điều khiển giọng nói (vì nghe trên mạng người ta bảo làm được). Hàng ngày con robot được cài đặt cứ 4 giờ chiều là tự chạy 1 lượt, để cả nhà về lúc 5 rưỡi là sàn sạch sẽ tinh tươm rồi. Tuy nhiên, điểm trừ nhỏ là con robot này vẫn chưa thông minh hẳn, thỉnh thoảng lỡ bỏ quên hay rơi đồ trên sàn, đặc biệt là các loại dây dợ là nó sẽ bị mắc kẹt, không né được.

    Thứ hai là máy rửa bát. Tôi chọn dòng rẻ nhất của Electrolux chỉ khoảng gần 7 triệu vì thấy nhiều người review là rẻ mà vẫn ổn trên các hội nhóm Facebook, lại hợp với nhà tôi vì là loại để bàn, khỏi khoét tủ bếp hay sửa ống nước. Nhà có 3 người, thường ngày chỉ ăn 2 bữa ở nhà nên cũng không cần loại to cho lắm.

    Từ ngày tôi mua 3 cái máy này, vợ đi làm về đỡ cằn nhằn hẳn- Ảnh 3.

    Máy rửa bát Electrolux giá giờ quá rẻ, vừa đủ dùng cho nhà 2 vợ chồng, 1 con nhỏ. (Ảnh minh họa)

    Nhược điểm là lúc nào nấu nhiều món, có nhiều nồi chảo thì vẫn phải rửa bằng tay vài thứ. Nói chung vẫn chưa "tống" được hết vào máy như tưởng tượng nhưng so với trước thì đỡ rất nhiều (vì tôi là người rửa).

    Cuối cùng là máy giặt sấy. Tôi chọn mẫu tầm trung của LG, giặt sấy lần lượt 12kg/7kg với giá khoảng 16 triệu ở Điện Máy Xanh vì thấy nhà hàng xóm và người quen cũng dùng rồi. Mỗi sáng gom đồ bẩn, bấm nút, chiều về có quần áo khô ráo để mặc luôn, không cần canh nắng mưa, không phải phơi đồ ngoài trời dễ bám bụi bẩn, tiện thật sự.

    Từ ngày tôi mua 3 cái máy này, vợ đi làm về đỡ cằn nhằn hẳn- Ảnh 4.

    Nếu có tiền và nhà rộng rãi, tôi sẽ đầu tư loại giặt sấy riêng, nhưng với nhu cầu hiện tại thì máy combo như này cũng vừa đủ rồi. (Ảnh minh họa)

    Có điều, quần áo nếu sấy luôn, không giũ sau khi giặt thì bị nhăn, nhất là đồ vải mỏng hoặc sơ mi. Vợ tôi vẫn chưa ưng cái vụ đó vì mất công là ủi nhưng tôi nghĩ với tầm giá này, cộng thêm độ bận rộn của 2 vợ chồng thì cũng khó đòi hỏi nó phải hoàn hảo được.

    Giờ nhà tôi đã bớt cảnh hàng tối phải nghe tiếng cằn nhằn. Vợ cười nhiều hơn, tôi cũng đỡ áy náy. Những việc nhỏ như lau nhà, rửa bát, giặt đồ - nhìn vậy thôi chứ mỗi ngày làm đều thì rất mệt. Có máy móc đỡ đần, hai vợ chồng lại có thêm thời gian chơi với con, ăn tối không vội vàng, và quan trọng là nhẹ cả đầu.

    Viết mấy dòng này cũng chỉ để chia sẻ với những ông chồng đang đi làm, đang nuôi con, đang sống trong nhà đầy tiếng thở dài. Có khi không cần đợi vợ nhắc đâu - chủ động một chút, nghĩ dài hơn một chút, đầu tư đúng cái cần - không chỉ giúp vợ mà còn là giúp chính mình đấy.

    Ký tên: Một ông chồng từng hay bị mắng, giờ đỡ hơn rồi. Yêu vợ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày