Tử vong do bị ngạt thở bởi... quần lót
Trò đùa tai hại của Brad đã khiến bố dượng là ông Denver tử vong do ngạt thở.
Tháng 12/2013 vừa qua, Tòa án hạt Pottawatomie, thuộc bang Oklahoma đã xét xử một vụ án hy hữu. Nạn nhân là ông Denver Lee St. Clair, 58 tuổi, tử vong do... chết ngạt bởi trò kéo quần lót.

Cảnh sát cho biết, ông Denver đã được tìm thấy tử vong trong tình trạng bị quần lót trùm kín đầu và cổ. Được biết, thủ phạm của vụ ngộ sát dở khóc dở cười này là anh Brad Davis, 33 tuổi, cư dân thị trấn McLoud. Anh Brad là con riêng của bà Tressia St. Clair, vợ hiện tại của ông Denver.
Brad khai nhận, vì bực tức sau trận cãi vã với bố dượng, anh ta đã sử dụng trò "kéo bom nguyên tử" với ông Denver sau khi đánh ông bất tỉnh. Kéo bom nguyên tử vốn là một từ lóng được sử dụng để nói về trò đùa kéo quần lót của nhân vật Mặt nạ xanh đình đám trong các serie truyện tranh, hoạt hình hay phim ảnh. Tuy nhiên, kéo bom nguyên tử là một hình thức mạnh hơn của trò kéo quần lót thông thường. Quần lót sẽ bị kéo từ mông lên, sau đó trùm kín đầu nạn nhân.

Phát ngôn viên chính thức của bên pháp y, bà Amy Elliott xác nhận, nguyên nhân tử vong của ông Denver là do ngạt thở và chấn thương mạnh. Hiện Brad đang phải đối mặt với tội danh cố ý giết người.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa