Bác sĩ tiên lượng chỉ còn sống 2-3 tháng vì ung thư, người đàn ông Nhật nhặt được 22 triệu yên (khoảng 3,8 tỷ đồng), nghĩ là “món quà từ Thượng đế” và đã tiêu gần hết số tiền này để đi du lịch.
Một người đàn ông 43 tuổi ở Nhật Bản vừa nhận tin căn bệnh ung thư tái phát và được bác sĩ tiên lượng chỉ còn khoảng 2-3 tháng để sống. Trên đường trở về sau buổi khám tại bệnh viện ở Sendai, tỉnh Miyagi, ông bất ngờ nhặt được một chiếc túi chứa 22 triệu yên (khoảng 3,8 tỷ đồng). Ban đầu, ông đi qua nhưng sau đó quay lại lấy chiếc túi.
Theo lời khai tại tòa, trong hoàn cảnh nghĩ rằng mình không còn nhiều thời gian, ông cho rằng số tiền này có thể là “món quà từ Thượng đế” và quyết định sử dụng. Số tiền thuộc một công ty bảo vệ, bị rơi trong quá trình vận chuyển. Trong khoảng 4 tháng rưỡi, ông đã sử dụng khoảng 18 triệu yên (hơn 3,1 tỷ đồng), trong đó có chi phí điều trị ung thư và các chuyến đi, bao gồm cả một chuyến du lịch Việt Nam.

Phía bào chữa cho rằng bị cáo đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng sau khi nhận tin bệnh tái phát và được thông báo thời gian sống còn lại. Luật sư lập luận rằng trong hoàn cảnh ấy, việc ông nghĩ số tiền bất ngờ xuất hiện trên đường về là “món quà từ Thượng đế” là điều có thể phần nào lý giải được.
Điều trớ trêu là người đàn ông không qua đời sau 2-3 tháng như tiên lượng ban đầu. Ngày 19/10/2026, ông xuất hiện tại Tòa án địa phương Sendai và thừa nhận cáo trạng liên quan đến việc chiếm đoạt số tiền. Công tố viên cho rằng hành vi của bị cáo là ích kỷ và đề nghị mức án 1 năm tù, trong khi luật sư bào chữa đề nghị tòa cho hưởng án treo.

Theo truyền thông Nhật Bản, số tiền 22 triệu yên bị mất đã được công ty bảo hiểm bồi hoàn cho phía công ty bảo vệ. Sau đó, trách nhiệm hoàn trả được chuyển sang bị cáo; ông đã hoàn trả khoảng 3,44 triệu yên (gần 600 triệu đồng) và còn khoảng 18 triệu yên (hơn 3,1 tỷ đồng) phải hoàn trả.
Phán quyết dự kiến được đưa ra vào ngày 6/11/2026. Từ một khoản tiền mà ông từng nghĩ là “món quà” xuất hiện vào những ngày cuối đời, sự việc cuối cùng lại đưa người đàn ông đến trước tòa và để lại cho ông một khoản tiền lớn phải hoàn trả.
Theo newsdig, TV Asahi, KHB