Uống "rượu phép" mừng đầy tháng cháu, 2 ông bà tử vong
Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do bệnh chuyển biến xấu nên vào lúc 5h sáng 9/12, ông Đinh Văn Giâng, 60 tuổi, ngụ xã An Trung, huyện An Lão (Bình Định) đã tử vong.
Ông Giâng là nạn nhân thứ hai của vụ ngộ độc rượu xảy ra vào trưa ngày 8/12 tại xã An Trung. Nạn nhân còn lại là bà Đinh Thị Chấp, 55 tuổi ngụ cùng địa phương đã tử vong lúc 15h05 chiều 8/12.

Dù được các bác sĩ cứu chữa tận tình, nhưng do bệnh chuyển biến nặng, ông Giâng đã không qua khỏi. Ảnh: V.T.
Trước đó, vào trưa 8/12, gia đình bà Đinh Thị Chấp tổ chức cúng đầy tháng cho cháu ngoại. 12h trưa, bà Chấp và ông Đinh Văn Giâng uống “rượu phép”. Đó là loại rượu do chính tay bà Chấp ngâm lấy.
Sau khi uống rượu, cả hai đều có biểu hiện ra mồ hôi nhiều, nôn ói, sau đó rơi vào hôn mê.
13h20, ông Giâng được đưa đến Trung tâm Y tế huyện An Lão trong tình trạng hôn mê sâu. Bà Chấp cũng được đưa đến trung tâm này ngay sau đó trong tình trạng chết lâm sàng.
Nửa tiếng sau khi được chuyển đến BVĐK khu vực Bồng Sơn, dù được hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên