Vắng nhà, lo ngay ngáy chồng và cháu gái "tòm tem"
Xa vợ 2 tuần, lại ở cùng nhà với cô cháu vợ trẻ trung xinh đẹp và một đứa trẻ 3 tuổi chưa biết gì. Liệu có ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì không?

Anh xã mình thuộc loại cao to đẹp trai, lại rất mạnh về khoản ấy nên mỗi lần xa nhau lâu ngày mình rất không yên tâm. Trước đây mình đã từng cho cô bé giúp việc 18 tuổi nghỉ vì nhận thấy ánh mắt và thái độ âu yếm trên mức bình thường của anh xã dành cho cô bé.
Anh xã với cô cháu gái 23 tuổi kia tuy chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mình cảm thấy không thể yên tâm nếu đi công tác. Nhất là dạo này mình đã bắt đầu thấy ánh mắt trìu mến quá mức cần thiết của anh xã khi nhìn cô cháu gái tươi tắn, trẻ trung.
Xa vợ 2 tuần, lại ở cùng nhà với cô cháu vợ trẻ trung xinh đẹp và một đứa trẻ 3 tuổi chưa biết gì. Liệu có ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì không? Mình lo lắm. Mà đã để xảy ra rồi thì chỉ có trời mà ngăn lại được nguy cơ đổ vỡ gia đình.
|
Đã có không ít trường hợp "đánh rơi" chồng chỉ vì chủ quan. Lo lắng của Hằng không phải là không có cơ sở. Hằng có nên treo "mỡ" trước miệng anh chồng vốn rất mạnh khoản ấy? Theo bạn thì nếu Hằng đi công tác mà cứ để chồng và cô cháu gái ở chung một nhà liệu có xảy ra chuyện gì không?
Hãy cho Hằng lời khuyên và cách giải quyết ổn thỏa việc này trước khi cô ấy đi công tác bằng cách bấm vào nút Gửi ý kiến phía cuối bài! |
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa