"Về nhà đi con": Vũ sẽ lộ bộ mặt thật sở khanh, gái gú với gia đình nhà vợ trong tập tối nay?
Câu nói của Dương về Vũ trong clip hé lộ mới của "Về nhà đi con" khiến khán giả đoán rằng hình tượng "ông chồng hoàn hảo" của Vũ sắp sụp đổ.
- "Về nhà đi con": Thư chấp nhận lời khiêu chiến của Nhã, công khai "dằn mặt ngược" cực ghê gớm
- "Về nhà đi con" tiếp tục thay đổi số tập phim gây xôn xao
- "Về nhà đi con": Thư bị Vũ - Nhã xoay như chong chóng nhưng chẳng ai ngờ lại có màn "phản công" chất đến thế này!
- "Về nhà đi con" tập 65: Nhã gửi thông điệp đến tận nhà khiêu chiến Thư, hé lộ năm xưa bị Vũ phản bội?
- "Về nhà đi con": Nhã gây sốc khi ho ra máu, mẹ chồng xông pha "đánh ghen" giúp Thư
Tập 65 Về nhà đi con sẽ lên sóng VTV1 tối nay. Ở đoạn clip giới thiệu tập phim được phát trên VTV, khán giả vô cùng tò mò khi nghe nhận xét của nhân vật Dương (Bảo Hân) về Vũ (Quốc Trường). Cụ thể, ở đoạn đầu clip giới thiệu, khi nhận xét về Thư với Huệ, Dương có nói rằng Thư chẳng làm gì nên hồn nhưng bù lại, lấy được một ông chồng "chuẩn chỉnh", còn Huệ thì ngược lại.


Nhưng ở đoạn cuối clip, Dương lại bất ngờ nhận định: "Em luôn nghĩ rằng chị Thư thật sự may mắn khi gặp được anh Vũ, thế mà...". Phải chăng, lúc này, Dương - Huệ đã phát hiện ra chuyện Vũ thực chất là một gã sở khanh, gái gú chứ không phải là ông con rể điểm 10 như trước giờ họ tưởng tượng?


Ở một diễn biến khác, sau khi Dương chấm dứt mối tình với Quốc, bố Bảo lại quay sang ủng hộ nhiệt tình câu chuyện của con trai với cô bạn thân. Quốc cũng cảm thấy bực mình vì Bảo quá "ì ạch" trong chuyện tình cảm. Anh nói với con trai: "Mấy năm trời vẫn mãi mãi là bạn thân, mày không thấy mày đuối à?".


Đón xem tập 65 Về nhà đi con lên sóng VTV1 tối nay để có câu trả lời.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Đạt tốc độ 8000 MT/s DDR5, RAM Trung Quốc chạm ngưỡng hiệu năng của Samsung và SK Hynix, chuẩn bị bán sang Mỹ
Điều này cũng mở ra hy vọng về một đợt hạ nhiệt về giá RAM, chip nhớ và linh kiện công nghệ trong thời gian tới.
-
Chợ đen Trung Quốc bán API Claude AI rẻ hơn 90% so với hàng thật, tưởng hời nhưng hóa ra người dùng mới là món hàng bị bán