[Vietsub] Chàng thanh niên Mỹ lấy súng tự bắn vào cằm mình và hành trình hơn 1 năm đi tìm lại khuôn mặt

    zknight,  

    "Bất kể ai sống trên hành tinh này đều xứng đáng có một cơ hội làm lại cuộc đời".

    Ngày 6 tháng 1 năm 2018, một ca phẫu thuật kéo dài 25 tiếng đồng hồ tại Trung tâm Y tế Langone Đại học New York đã ban cơ hội làm lại cuộc đời cho một chàng trai trẻ người Mỹ. Cameron Underwood, 26 tuổi, mất toàn bộ phần dưới khuôn mặt vì một tai nạn với súng.

    Hơn 2 năm về trước trong một lần say xỉn, chàng thanh niên bồng bột đã tự lấy một khẩu shotgun, kề vào dưới cằm mình và bóp cò. Cú bắn không kết liễu cuộc đời Cameron, nhưng đã khiến cho toàn bộ phần dưới khuôn mặt anh chàng bị biến dạng nặng nề.

    Các bác sĩ cố gắng thực hiện một loại các ca phẫu thuật tái tạo thông thường cho Cameron, nhưng họ đều bất lực. Chàng thanh niên bị bỏ trở lại cuộc sống với một nửa khuôn mặt: không có mũi, không có hàm dưới, chỉ còn lại duy nhất 1 chiếc răng với thị lực, chức năng nói và cử động miệng đều bị suy giảm đáng kể.

    [Vietsub] Chàng thanh niên Mỹ lấy súng tự bắn vào cằm mình và hành trình hơn 1 năm đi tìm lại khuôn mặt - Ảnh 1.

    Hơn 2 năm về trước trong một lần say xỉn, Cameron Underwood đã tự lấy một khẩu shotgun kề dưới cằm mình và bóp cò

    "Cuộc sống của cậu ấy như bị tạm dừng lại, toàn bộ [khuôn mặt] bị tê liệt", tiến sĩ Eduardo Rodriguez, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại Đại học New York nói. Hơn 1 năm về trước, ông nhận được lời thỉnh cầu từ phía gia đình Cameron, sau khi họ đọc được thông tin cho thấy Trung tâm Y tế Langone đã làm chủ được một công nghệ phẫu thuật đỉnh cao: ghép mặt.

    Ghép mặt là thủ tục y tế dành cho những người có khuôn mặt bị biến dạng nặng, do tại nạn hoặc bệnh tật mà không thể khôi phục bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó, các bác sĩ sẽ thu thập từng bộ phận hoặc toàn bộ khuôn mặt của người hiến tặng đã chết để ghép sang cho bệnh nhân.

    Thủ thuật phẫu thuật này hết sức phức tạp, trong đó, các bác sĩ sẽ phải tách khuôn mặt và các bộ phận của người hiến tặng như xương hàm, răng, chất béo, dây thần kinh, mạch máu và hệ thống cơ. Từng bộ phận sẽ được cấy sang cho người nhận trong một ca phẫu thuật có thể dài đến 36 tiếng.

    Trước Cameron, chỉ có khoảng 40 bệnh nhân ở 7 quốc gia trên thế giới từng thực hiện thủ thuật này. Trung tâm Y tế Langone mới chỉ thực hiện đúng một ca ghép mặt vào năm 2015, cho một người lính cứu hỏa gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ từ năm 2001.

    Hành trình lấy lại một khuôn mặt của Cameron Underwood

    Ngay sau khi có được thông tin về bệnh nhân thứ hai, tiến sĩ Rodriguez đã đến gặp gia đình Cameron và cho phép anh ta thực hiện các bài kiểm tra thể chất và tâm lý. Bên cạnh những biến dạng khuôn mặt và chức năng cơ thể, kiểm tra tâm lý là cần thiết bởi những bệnh nhân bị biến dạng khuôn mặt thường phải đối mặt với trầm cảm.

    May mắn cho Cameron, các vấn đề tâm lý không quá nghiêm trọng. Anh mới chỉ phải chịu đựng 18 tháng sống với khuôn mặt biến dạng, ngắn kỷ lục so với nhiều bệnh nhân khác từng phải chịu đựng điều đó hàng chục năm.

    Tháng 7 năm 2017, tiến sĩ Rodriguez đăng ký cho Cameron vào danh sách chờ hiến tặng nội tạng Hoa Kỳ. Và anh chàng tiếp tục có được vận may để làm nên những kỷ lục mới. Chỉ trong 6 tháng, Cameron đã tìm được một khuôn mặt phù hợp với mình, so với hàng năm trời chờ đợi của các bệnh nhân khác.

    Người hiến tặng là William Fisher, một chàng trai 23 tuổi sống ở Manhattan, tử vong khi đang học tại Đại học Johns Hopkins. William đã đăng ký hiến tạng từ khi còn là một cậu bé tuổi thành niên. Dưới sự cho phép cuối cùng của mẹ chàng trai xấu số, khuôn mặt William được vận chuyển bằng xe cứu thương tới Trung tâm Y tế Langone.

    [Vietsub] Chàng thanh niên Mỹ lấy súng tự bắn vào cằm mình và hành trình hơn 1 năm đi tìm lại khuôn mặt - Ảnh 3.

    William Fisher, một sinh viên đại học bị đột tử đã đăng ký hiến tặng rất phù hợp với Cameron

    Nhận được thông tin, Cameron ngay lập tức đã bắt một chuyến bay xuyên qua nước Mỹ trong bão tuyết, từ thành phố Yuba gần bờ biển phía Tây tới thành phố New York ở Bờ Đông, để phẫu thuật.

    Trong suốt 25 tiếng đồng hồ, tiến sĩ Rodriguez và nhóm của ông đã loại bỏ phần lớn xương sọ và khuôn mặt của William. Họ đã dùng kỹ thuật quét 3D để cắt gọt các phần này trùng khớp với khuôn mặt của Cameron, rồi ghép sang cho anh với sự trợ giúp của đinh vít và các tấm cấy ghép.

    Tổng cộng, Cameron đã nhận được xương hàm trên và dưới, kèm theo 32 chiếc răng, vòm miệng, sàn miệng, mí mắt dưới, má và mũi của William. Lưỡi của Cameron được giữ lại, nhưng cũng phải được tái chỉnh hình.

    [Vietsub] Chàng thanh niên Mỹ lấy súng tự bắn vào cằm mình và hành trình hơn 1 năm đi tìm lại khuôn mặt - Ảnh 4.

    Cameron sau ca phẫu thuật

    Trong quá trình phục hồi, anh chàng tiếp tục thiết lập các kỷ lục khiến bác sĩ và đội ngũ chăm sóc phải ngạc nhiên. Chỉ sau hơn 1 tháng, Cameron đã được xuất viện. Anh cùng gia đình thuê một căn hộ ở gần Trung tâm Y tế Langone để tham gia quá trình phục hồi chức năng thêm 1 tháng nữa.

    Ngày 29 tháng 3, anh chàng trở về quê nhà ở thành phố Yuba và chỉ phải tái khám mỗi tháng một lần.

    Cho tới thời điểm này, 11 tháng đã trôi qua kể từ ca phẫu thuật. Giống như tất cả các bệnh nhân ghép tạng khác, Cameron cần phải uống thuốc chống thải ghép cho đến suốt cuộc đời mình. Bù lại, anh ta có sức khỏe tốt và đã lấy lại được thị lực, giọng nói cũng như có một khuôn mặt mới để bắt đầu lại.

    [Vietsub] Chàng thanh niên Mỹ lấy súng tự bắn vào cằm mình và hành trình hơn 1 năm đi tìm lại khuôn mặt - Ảnh 5.

    Và đây là sự thay đổi từ ca phẫu thuật kéo dài 25 tiếng đồng hồ

    Về phần William, các bác sĩ đã sử dụng hình ảnh quét hộp sọ và khuôn mặt để tạo ra những chi tiết in 3D, ghép lại vào thi thể anh chàng nhân hậu. Điều này đã cho phép gia đình William thực hiện thủ tục tang lễ như bình thường, với chiếc quan tài để mở cho những người đến viếng nhìn thấy cậu ấy lần cuối.

    "Will và gia đình cậu ấy đã hy sinh rất nhiều để đem lại cho tôi những gì tôi đã mất", Cameron nói. "Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Tôi cũng rất biết ơn tiến sĩ Rodriguez và đội ghép mặt của ông. Gia đình tôi và tôi không thể thực hiện cuộc hành trình này nếu không có họ".

    "Chúng tôi hy vọng câu chuyện sẽ truyền cảm hứng cho những người có thương tích nghiêm trọng trên mặt, giúp họ hi vọng, như tôi đã từng có được hi vọng và niềm cảm hứng từ những người khác đã ghép mặt trước mình. Cuộc hành trình ấy không dễ dàng, nhưng nó rất đáng giá", anh nói.

    Với khuôn mặt mới, Cameron sẽ lấy lại được cuộc đời của mình. Anh chàng nhìn vào gương và nói lên những mong muốn từ sâu thẳm trong lòng mình: "Tôi muốn trở lại làm việc, lập một gia đình và cùng nhau tiến về phía trước".

    Tổng hợp

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ