vivo ra mắt smartphone pin 7.300mAh, sạc nhanh 90W, màn hình 5.000 nits, giá 6.4 triệu đồng
Một mẫu máy tầm trung với dung lượng pin cực lớn.
Vivo vừa mở rộng dòng sản phẩm Y300 với mẫu máy mới mang tên Vivo Y300 Pro+, chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Mẫu điện thoại này nổi bật với nhiều thông số hấp dẫn so với mức giá, trong đó đáng chú ý nhất là viên pin khủng 7300mAh – thuộc hàng lớn nhất trên smartphone thương mại hiện nay.
Vivo Y300 Pro+ được trang bị màn hình AMOLED 6,77 inch với độ phân giải Full HD+, tần số quét 120Hz, hỗ trợ HDR10+ và độ sáng tối đa lên tới 5000 nit. Bên trong, máy sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 3, đi kèm RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong tối đa 512GB.

Cụm camera sau bao gồm cảm biến chính Sony IMX882 độ phân giải 50MP và camera phụ 2MP đo độ sâu trường ảnh. Camera trước có độ phân giải 32MP, phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Viên pin 7300mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 90W là điểm nhấn lớn nhất trên Vivo Y300 Pro+. Ngoài ra, máy còn được trang bị các tính năng như loa kép stereo, Bluetooth 5.2, NFC, hỗ trợ Wi-Fi 6, đèn LED Aura Light ở mặt sau, hai SIM nano và cài sẵn Android 15 với giao diện OriginOS 15.

Vivo Y300 Pro+ được bán ra với ba màu sắc: Bạc sao (Star Silver), Đen tối giản (Simple Black) và Hồng Micro (Micro Pink), cùng bốn tùy chọn cấu hình:
8GB + 128GB – 1.799 tệ (khoảng 6.4 triệu đồng)
8GB + 256GB – 1.999 tệ (khoảng 7.1 triệu đồng)
12GB + 256GB – 2.199 tệ (khoảng 7.9 triệu đồng)
•12GB + 512GB – 2.499 tệ (khoảng 9 triệu đồng)

Hiện tại, sản phẩm đang được bán ra tại Trung Quốc và dự kiến sẽ được giới thiệu tại một vài thị trường với tên gọi iQOO Z10.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Đừng tốn tiền cho mấy khóa học của "chuyên gia AI tự phong", OpenAI đang có sẵn khóa học miễn phí về ChatGPT đây rồi
Không chỉ hướng dẫn về các công cụ AI nổi tiếng của mình, khóa học của OpenAI còn hướng dẫn người học cách suy nghĩ nghiêm túc về công nghệ AI và tương lai của nó.
"Tôi giàu nhưng tôi không biết làm gì với cuộc đời mình": Chàng trai 9x bán công ty tỷ đô, bỏ cả bạn gái và 60 triệu USD sau khi vào rừng nghe lời thì thầm của cây cối