Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI

    Long.J - WeBuy,  

    Đẹp nổi da gà.

    Phụ nữ có rất nhiều thú vui nho nhỏ, người thích thêu thùa, người thích làm vườn, làm nail... Trong khi đó, cô designer đến từ Thụy Sĩ này lại thích làm trang phục trong game.

    Chỉ với 1 video thể hiện sự đam mê đến tận cùng trên Reddit, cô đã thu hút hơn 100.000 upvotes

    "Tôi đã mất 1 năm để hoàn thành nó"

    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 1.

    Anubis

    "Tôi thấy nhân vật này trên internet, được thiết kế bởi designer Hui Zou và R-one studio. Tôi ngay lập tức mê mệt vì tạo hình của nó và xin phép tác giả cho mình được cosplay.

    Ý tưởng của tôi là thực hiện phiên bản lowpoly (đa giác thấp) và họ đã đồng ý. Lowpoly có nghĩa là nhân vật của tôi trông sẽ kỹ thuật số và nhân tạo hơn, giống như đồ họa 3D đời đầu trên máy tính bước ra đời thực. Tôi sử dụng phần mềm 3D tên là Blender," game designer Martina Hugentobler cho hay.

    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 2.

    Điều đáng ngạc nhiên là, bộ giáp Anubis này mới là tác phẩm thứ 3 của Martina trong khi cô làm công việc của game designer toàn thời gian.

    "Tôi không coi mình là nghệ sĩ phục trang. Vẫn còn vô vàn thứ phải học, chỉ là tôi yêu thích nó thôi."

    "Những phần sáng bóng là gương vinyl"

    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 3.

    Nữ cosplayer đã kiếm được tất cả vật liệu cần thiết từ một cửa hàng tạp hóa.

    "Tôi đã mất 1 năm để lên kế hoạch, 1000 giờ thực hiện. Tôi mới bước chân vào lĩnh vực này nên phải cố gắng rất nhiều. Ví dụ, trước đây tôi chưa bao giờ đúc nhựa epoxy, hỏng đến lần thứ tư mới tạm được. Và vì bộ giáp chủ yếu làm bằng nhựa PVC cứng, tôi phải tính toán cách để cử động khi mặc hoặc tháo rời các mảnh sao cho tiện vận chuyển. Nó khá cồng kềnh, đặc biệt là lưỡi hái."

    "Tôi nhìn qua phần cổ của Anubis, nó vốn là decal dán kính mờ"

    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 4.

    Trên internet, đặc biệt là Reddit, người ta đang phát điên lên vì bộ giáp Anubis của Martina. Đúng theo kiểu "shut up and take my money," thế nhưng designer chưa có ý định kinh doanh buôn bán gì.

    Khả năng là rất đắt, không phải ở vật liệu mà là công sức.

    Và trông đẹp vậy thôi, Martina nói rằng "mặc cái thứ này vào người không dễ chịu chút nào, phải đi ngang như cua và tuyệt đối không mặc dưới trời nắng vì nóng như điên. Đã thế còn rất dễ bẩn và khó lau chùi."

    Quá trình biến thành Mecha-Anubis của Martina

    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 6.

    Không quá ngạc nhiên, designer gốc Thụy Sĩ đã mang tác phẩm của mình đi thi cosplay tại Basel Comic-Con và ẵm ngay giải nhì chung cuộc.

    Chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh về bộ cánh siêu ngầu của Martina:

    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 7.
    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 8.
    Với 1000 giờ làm việc, nữ designer tạo ra bộ giáp Anubis siêu đỉnh nhìn vào cứ ngỡ CGI - Ảnh 9.

    Theo B.P

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày