Vụ chồng giết vợ rồi ôm con nhỏ 8 tháng tuổi định tự vẫn: "Thằng Hiền có biểu hiện trầm cảm, tôi khuyên đi khám mà nó không nghe"
Theo lời người mẹ, trong khoảng thời gian gần đây bà phát hiện con trai mình có dấu hiệu trầm cảm, có những biểu hiện khác người nên khuyên con trai đi khám nhưng bất thành. Bà đau đớn, ngất xỉu khi nghe tin con trai ra tay sát hại vợ rồi ôm đứa cháu nội 8 tháng tuổi định tự vẫn.
- TP.HCM: Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng, chồng giết vợ rồi ôm con gái 8 tháng tuổi định tự vẫn
- Mâu thuẫn chuyện vợ chồng, người phụ nữ giết con ruột 2 tuổi rồi tự tử
- Nước mắt người vợ giết chết chồng rồi chặt xác phi tang: Chồng ngoại tình, cố giữ lại chiếc nhẫn cưới để làm kỷ niệm
- Vụ vợ giết chồng rồi phân xác ở Bình Dương: Án chung thân cho người vợ, mẹ bị cáo khóc nức nở tại tòa
Ngày 5/9, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn xã Bình Hưng khiến chị Nguyễn Thị Mộng T. (35 tuổi) tử vong. Nghi can ban đầu được xác định là Nguyễn Văn Hiền (35 tuổi, chồng chị T.).
Ngồi trước một góc nhà của vợ chồng Hiền, bà N. (mẹ ruột Hiền) cho biết đến thời điểm hiện tại bà vẫn chưa thể nào tin được đứa con trai của mình lại có thể ra tay sát hại vợ rồi ôm con nhỏ định tự vẫn như vậy.
Vụ án gây hoang mang người dân ở xã Bình Hưng.
Hiện trường vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát.
Theo bà N., khi nghe tin gia đình con trai xảy ra chuyện, bà lập tức chạy đến nơi lúc rạng sáng nay, Hiền vẫn cố thủ trong nhà cùng đứa cháu nội. "Nó khóa trái cửa, ôm con bé con 8 tháng cố thủ trong nhà, tôi khuyên bảo nó thả con gái ra mà mãi không được. Cũng may sau đó nó đã chịu đưa cháu nội tôi ra ngoài. Tôi không biết sao nó lại làm như vậy", bà N. nói.
Theo bà N., trong thời gian gần đây, bà thấy Hiền cho những biểu hiện bất thường, trầm cảm nên cũng nhiều lần khuyên Hiền nên đi bệnh viện khám nhưng Hiền không nghe. "Công việc của nó nhiều lắm, lại thức khuya dậy sớm nên nhiều lúc đầu óc không tỉnh táo", bà N. nói.
Một số người dân sống xung quanh nhà Hiền cho biết hai vợ chồng Hiền dọn về đây sống khoảng 2 năm, rất hòa đồng với mọi người. Hiền có một tiệm chuyên tân trang, dán keo xe ở đường Hưng Phú, quận 8. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng.
Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của chị T.
Căn nhà đã được khóa cửa để phục vụ điều tra.
Theo bà Ba (người chứng kiến vụ việc) cho biết khoảng rạng sáng 5/9, nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà Hiền nên mọi người mới chạy đến xem thử. Tuy nhiên lúc này căn nhà khóa trái cửa, Hiền cố ôm bé gái 8 tháng tuổi cố thủ trong nhà nên mọi người trình báo công an.
Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt, nhiều lần khuyên nhủ Hiền thả bé gái ra ngoài nhưng không thành. "Mẹ của Hiền sau đó cũng có mặt gào khóc, khuyên nhủ Hiền thả cháu nội ra ngoài nhưng không được, người này đã sốc và ngất đi", bà Ba nói.
Đến hơn 5h sáng cùng ngày, Hiền mới chịu thả bé gái ra ngoài, trong khi đó vợ của Hiền là chị T. đã tử vong với nhiều vết thương. Sau đó, Hiền cũng dùng xăng đốt cháy 2 xe máy và tưới xăng đổ lên người để tự tử nhưng được công an khống chế kịp thời, đưa Hiền đi cấp cứu.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
iPhone đang bị khóa mà kẻ trộm vẫn rút sạch tiền trong tài khoản: Lỗ hổng công bố từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được vá
Lỗ hổng cho phép thực hiện việc này đã được các chuyên gia bảo mật công bố từ năm 2021 nhưng đến nay nó vẫn chưa được vá.
-
SSD dưới 1 TB không ai mua, RAM 8 GB vẫn bán chạy