Vụ xe tải kéo lê CSGT 20m: Rùng mình lời kể của người chứng kiến
“Chỉ trong tích tắc tôi thấy cảnh sát lăn dưới gầm xe, các miếng rách (áo) là do cảnh sát bị kéo lê và mài xuống đường…”, nhân chứng vụ cảnh sát giao thông bị xe tải kéo lê 20m bàng hoàng kể lại.
Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ 50 phút sáng ngày 12/12, tại ngã tư Sài Đồng thuộc Quốc lộ 5 đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng.
Theo đó, chiếc xe tải mang BKS 89L - 8211 có va chạm
với một chiếc xe Vios mang BKS 20A - 000.55, lúc này Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt
(thuộc đội CSGT số 5) đã ra tín hiệu dừng xe.
Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, tài xế xe tải 89L - 8211 đã lái xe lao thẳng vào Thượng úy Đạt khiến đồng chí Đạt ngã ra đường. Không dừng lại ở đó, lái xe tiếp tục điều khiển xe kéo lê đồng chí Đạt đi khoảng 20 mét khiến đồng chí Đạt bị trọng thương, quần áo rách tả tơi.
Cảnh sát Đạt đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.
Thượng tá Chức cũng thông tin, tài xế gây ra vụ việc trên được xác định là Đoàn Văn Chuyên, SN 1991 (quê Văn Lâm, Hưng Yên). Hiện tại, tài xế này đã đến Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên xin đầu thú, cơ quan điều tra đang lấy lời khai.
Tại bệnh viện Việt Đức, chúng tôi tiếp xúc với một
trong những người trực tiếp chứng kiến vụ việc và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu
là ông Trần Văn L. (lái xe ôm ở khu vực).
Ông L. tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự vô trách nhiệm và liều lĩnh của tài xế: “Tài xế vi phạm lỗi gì thì tôi không biết, nhưng anh ta đã mở cửa xe rồi mà lại tiếp tục vào ga rồ đi, đâm thẳng vào cảnh sát. Chỉ trong tích tắc tôi thấy cảnh sát lăn dưới gầm xe, các miếng rách (áo) là do cảnh sát bị kéo lê và mài xuống đường đấy… Và cũng trong tích tắc, chiếc xe tải kia chạy mất hút”.
Ông L. phẫn nộ nói tiếp: “Rất nhiều người sống ở
bên ven đường 5 khi thấy anh Đạt nằm bất tỉnh đều chạy đến cứu giúp. Có người
còn bảo anh này chắc "khó qua", một số khác thì dùng xe máy truy đuổi tài xế nhưng
đã phải quay lại vì bị mất dấu…”.
Cũng tại bệnh viện, tiếp xúc với chúng tôi, Trung tá Ngô Văn Thông – người cùng ca làm việc với chiến sỹ Đạt, vẫn chưa hết hoàn hồn chia sẻ: “Lúc đó Đạt đang tiến hành kiểm tra thì bị tài xế lao vào người anh. Khi tôi giật mình quay sang thì đã thấy cảnh tượng hãi hùng…”.
Theo ghi nhận của PV tại bệnh viện, mẹ và vợ cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đồng nghiệp của Thượng úy Đạt đã có mặt.
Người vợ trẻ của chiến sỹ Đạt chạy “ngược xuôi” theo chiếc cáng vào phòng chụp chiếu, người phụ nữ này thông tin với chúng tôi: “Sơ bộ ban đầu các bác sỹ cho biết, anh Đạt bị gãy khoảng 5 chiếc xương sườn và đa chấn thương”.
Bà Bùi Thị Tố Lan, mẹ của nạn nhân ngồi ở hành lang trong tâm trạng lo lắng với 2 hàng nước mắt, chia sẻ với chúng tôi, bà Lan kể: “Đang ngồi ở nhà thì tôi nghe tin con trai bị nạn, tôi nghĩ là tai nạn và tối sầm mặt mày, tim đập, chân run. Tôi chạy ngay ra viện và không cầm được nước mắt khi nhìn thấy con. Giờ này tôi không còn nghĩ được gì nữa, mong mọi điều tốt lành và kỳ diệu. Mong mọi người hãy cứu con tôi”. Nói rồi bà Lan ôm ngực nghẹn ngào.
Cũng theo bà Lan, sáng nay, lúc 5 giờ, bà còn dậy chuẩn bị các thứ và mở cửa cho anh Đạt đi trực sớm. "Trước khi đi Đạt còn dặn tôi là tối con không về ăn cơm do tổ trực. Tôi cũng dặn con là chú ý, cẩn thận. Chẳng thể ngờ bây giờ lại gặp con trong tình trạng thế này. Tôi đau đớn quá...".
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Người dùng Claude Pro tá hỏa vì mất tính năng Claude Code, "sếp" của Claude trấn an: tin ai không tin, lại đi tin ảnh chụp màn hình trên mạng
Trên các nền tảng mạng xã hội và forum, người dùng Claude đang tá hỏa vì một bản cập nhật mới.
-
Apple khai tử MacBook Air 8GB, giờ lại bảo MacBook Neo 8GB là "đủ dùng": Lý do đằng sau quyết định này là gì?