“Vua rồng” bị loại tại OSL, “Bộ não Zerg” thẳng tiến tại giải MSL

    PV, Nguyễn Trung - Theo GosuGamers 

    “Vua rồng” - Jaedong, người đang được coi là thủ lĩnh quân đoàn Zerg đã gục ngã trước một game thủ còn rất trẻ. Trong khi đó Calm - “Bộ não Zerg” lại đang thẳng tiến khi hạ gục cả Anytime, một game thủ Protoss đầy kinh nghiệm.

    Bất ngờ lớn nhất trong tuần thi đấu vừa qua tại Hàn Quốc có lẽ phải kể đến việc Jaedong đã bị loại khỏi OSL bởi By.BaBy, game thủ với biệt danh “thần đồng Terran” vừa tròn 16 tuổi. Không cần đến chiến thuật đầy bất ngờ hay kỹ thuật hoa mỹ, chỉ với bộ đôi “huyền thoại” M&M (Marine và Medic) cùng Wraith, “thần đồng” này đã buộc “Vua rồng” gục ngã.
     
    Jaedong gặp By.BaBy trên map Great Barrier Reef.

    Nhiều người đã dành hết lời khen ngợi cho BaBy khi anh thể hiện được bản lĩnh đối mặt với một trong những game thủ mạnh nhất hiện nay, Jaedong. Thậm chí game thủ này còn gây bất ngờ cho người đàn anh với việc "drop Marine" vào mỏ đối phương, kết hợp cùng Wraith khiến cho “Vua rồng” dù có “tấm lá chắn” Defiler vẫn phải buộc lòng đầu hàng.
     
    Trong khi đó tại MSL, game thủ đến từ đội STX, SouL – Calm, người được mệnh danh là “Bộ não Zerg” đã có một chặng đường khá bằng phẳng để lọt vào vòng sau. Trận đầu tiên anh hạ gục một game thủ đánh Protoss theo trường phái cổ điển là Anytime[gm] trên map Fighting Spirit bằng pha tấn công dùng Hydralisk rất hoàn hảo.
     
    Calm hạ gục Anytime.

    Sau đó để trở thành hạt giống số một cho vòng tiếp theo, Calm tiếp tục phải đối mặt với game thủ CJ Entus sKyHigh. Anh đã sử dụng Zergling quấy phá hiệu quả kết hợp với Mutalisk để giành lấy chiến thắng cần thiết. Như vậy Calm trở thành game thủ STX Soul thứ 5có được vé vào vòng chính thức. Hiện tại đội game này đang đứng đầu về số thành viên được tham dự với: Kal, Hwasin, JulyZerg và Shuttle đều đã vượt qua từ trước đó.
     
    "Tôi rất xấu hổ bởi vì đã bị loại khỏi giải MSL rất sớm vào năm ngoái, bởi vậy tôi muốn vươn lên giành vị trí cao hơn trong lần này" -Calm phát biểu trên trang Fomos.kr sau trận đấu.

    FireFist, người đã chiến thắng giải phụ chuẩn bị cho NATE MSL - Royal Roader Tournament, đã có một chặng đường gian nan hơn Calm. Anh thua ngay trận đầu tiên khi đối mặt với sKyHigh trên map Fighting Spirit bởi để mất quá nhiều Lurker khi đối đầu trực diện với bộ binh của Terran.
     
    Màn trình diễn thuyết phục của Firefist.

    Nhưng sau đó anh ấy đã hồi sinh lại kịp thời và có một trận ZvP kéo dài 24 phút khá tuyệt khi đối mặt với Anytime trên map Match Point. "Tôi dự định sẽ 'drop Lurker' và bắt đầu trận đầu của tôi từ đó. Tôi đã cố gắng hết sức để tập trung hơn, và tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi mình đã chiến thắng" -Firefist phát biểu trên Fomos.kr.
     
    Trong trận đấu cuối, Firefist đã trả món nợ sKyHigh dành cho anh trong trận đấu đầu tiên. sKyHigh phát triển lên 2 Barracks. Việc nâng cấp sớm nên có số lượng Marine không đủ để chống trả lại được các pha micro hoàn hảo của Firefist với chiến thuật fast Mutalisk.
     
    "Tôi đã định gây ra một ít tổn thất và chơi một trận đấu bao quát toàn sân, nhưng bởi vì số lượng Marine của anh ấy quá ít nên tôi quyết định ăn thua đủ với Skyhigh và có vẻ nó đã thành công" - FireFist nói.