Rất có thể bạn chưa biết tới hiện tượng "crown shyness" - một số tán cây không xen vào nhau, dường như chúng cũng giống như con người, "ngại va chạm".
Những bức ảnh thú vị dưới đây nói về "crown shyness" (tán buông/ vòm cây nhút nhát/ ngại va chạm...) - một hiện tượng tự nhiên xảy ra đối với một số loài cây, trong đó những tán cây trên cao mọc gần nhau, có chiều cao tương đồng nhưng không bao giờ đan xen hay chạm vào nhau. Giữa chúng luôn có một khoảng cách nhất định.
Hiện tượng kỳ lạ này lần đầu tiên được phát hiện vào những năm 1920, nhiều giả thuyết khác nhau đã được đặt ra nhằm giải thích vì sao cây cối lại "ngại va chạm". Một số nhà khoa học tin rằng, việc này gián tiếp làm giảm sự lây lan của những loài côn trùng gây hại, một số khác lại tin rằng "crown shyness" giúp tối ưu hóa lượng ánh sáng cho việc quang hợp...
Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lý do nào đủ thuyết phục để lý giải hoàn toàn hiện tượng "crown shyness". Tạm thời ngưng thắc mắc và ngắm nhìn bộ ảnh tuyệt đẹp về hiện tượng này:

"Crown shyness" - là hiện tượng tự nhiên xảy ra đối với một số loài cây, trong đó những tán cây trên cao mọc gần nhau, có chiều cao tương đồng nhưng không bao giờ đan xen hay chạm vào nhau

Giữa chúng luôn có một khoảng cách nhất định

Hiện tượng kỳ lạ này lần đầu tiên được phát hiện vào những năm 1920, nhiều giả thuyết khác nhau đã được đặt ra nhằm giải thích vì sao cây cối lại "ngại va chạm"

Một số nhà khoa học tin rằng, việc này gián tiếp làm giảm sự lây lan của những loài côn trùng gây hại

một số khác lại tin rằng "crown shyness" giúp tối ưu hóa lượng ánh sáng cho việc quang hợp...



Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có lý do nào đủ thuyết phục để lý giải hoàn toàn hiện tượng "crown shyness"
Bored Panda
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Trên tay vivo X Fold5: Điện thoại gập ngang nhẹ nhất thế giới mà pin tận 6.000mAh, hỗ trợ kết nối Apple Watch và AirPods, giao diện đa nhiệm như iPad
Tuy nhiên, việc vivo chỉ trang bị chip Snapdragon 8 Gen 3 cho X Fold5 cho thấy có vẻ như hãng đang "ấp ủ" một phiên bản Pro trong thời gian tới.
“Phần cứng Xbox đã chết” – Người từng đặt nền móng cho Xbox cũng không còn lạc quan