Xác ướp 17 năm của thiền sư trông như người thật
Xác ướp có làn da sáng bóng, râu trắng bạc, gương mặt vẫn nhìn khá rõ.
Thiền sư Wu Yungqing, thọ 102 tuổi, đã qua đời cách đây 17 năm. Thi thể của ông được bảo quản trong lồng kính cao 1,5 mét tại chùa Lingquan, thành phố Anyang, tỉnh Hà Nam. Đến nay, thi thể ông vẫn giữ được làn da sáng bóng, bộ râu trắng bạc, nét mặt vẫn còn rõ ràng.


Theo di nguyện của thiền sư, sau khi chết, các môn đệ đã đưa thi thể của ông vào một quang tài lớn. Sau đó, bọc nó bằng một quan tài gốm khác. Sau khi niêm phong hai quan tài, các môn đệ chôn thiền sư ở Chùa Lingquan, Hà Nam.

Ngày 24/12/200, chính quyền địa phương tiến hành khai quật mộ phần của thiền sư Wu. Toàn bộ cơ thể ông được bảo quản tốt, ngoài trừ làn da bị teo cơ do thiếu nước.

Sau đó, cơ thể của thiền sư Wu được đưa vào một tủ kính và mở cửa cho du khách thờ phụng. Theo bác sĩ Zhang tại Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc, cơ thể của thiền sư Wu có thể đã được ngâm trong formalin khiến protein bị biến tính, giúp cơ thể không bị suy nhược.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa