Xót xa một bé sơ sinh bụ bẫm bị bỏ thùng giấy vứt ở bãi rác
Sự việc xảy ra tại Kazakhstan, khi được một phụ nữ phát hiện, cậu bé sơ sinh tội nghiệp này đang trong tình trạng trần truồng, thân thể đầy máu và bị bỏ trong thùng giấy vứt ở bãi rác.
Bà Kamila Musabekova đã rất sốc khi nhìn thấy đứa trẻ trong chiếc thùng giấy ở bãi rác
![]()
Cậu bé được được người phụ nữ tốt bụng đưa về nhà chăm sóc.
Bà Musabekova cho hay hôm đó, mình chỉ tình cờ đi bộ qua bãi rác trên đường từ nơi làm việc trở về nhà.
"Trên người thằng bé dính đầy máu vì vừa mới chào đời. Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy nó. Tôi cũng là một người mẹ nên nhìn thấy đứa trẻ, tôi cảm giác giống như lần đầu tiên nhìn thấy con mình khi chúng chào đời", người phụ nữ kể lại.
Bà Musabekova đặt tên cậu bé là Chingiz, nghĩa là "Món quà của Thượng đế", và hy vọng được nhận nuôi cậu.
![]()
Chiếc thùng giấy bỏ cậu bé bên trong mà bà Musabekova phát hiện
![]()
Bà Musabekova đặt tên cậu bé là Chingiz, nghĩa là "Món quà của Thượng đế"
Hiện bà Musabekova đã nộp đơn nhận nuôi Chigiz nhưng bị từ chối vì tuổi đã khá cao. Vì thế, bà đang thuyết phục con trai và con dâu nhận nuôi đứa trẻ. Tuy nhiên, họ sẽ phải chờ 3 tháng xem liệu mẹ đẻ cậu bé có đến nhận lại con hay không.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa