Đại diện Uber cho biết, tài xế không có lỗi gì hết, chỉ làm đúng như yêu cầu của hành khách.
Sau một đêm chè chén, Kenny Bachman gọi Uber để đưa anh ta về nhà ở ngoại ô New Jersey, Philadelphia. Chỉ có một vấn đề: Bachman không ở Philadelphia, anh ta ở Morgantown, Tây Virginia - cách nhà của Kenny 500km.
Chuyến Uber gần 500km của người đàn ông say rượu hết tất cả: 1635,93 USD (hơn 37 triệu đồng).
"Tôi bừng tỉnh", Bachman nói với trang tin NJ.com.
"Tôi nghĩ ngợi một lát, thế quái nào tôi lại ở trên xe cùng một gã nào đó không hề quen biết?".

Bachman cho biết, vào thời điểm anh ta tỉnh dậy, hành trình kéo dài 5 tiếng đã lăn bánh được vài giờ. Anh chàng quyết định hoàn thành chuyến đi chứ không yêu cầu tài xế quay đầu xe.
Theo NJ.com, thậm chí Bachman đã phải chịu giá cước đắt gần gấp đôi vì đặt phải Uber XL thay vì Uber thường.
Sau đó, Bachman đã phàn nàn với Uber, tuy nhiên Uber khăng khăng rằng tài xế đã đưa anh ta đến đúng địa chỉ được yêu cầu. Cuối cùng, Bachman đành ngậm ngùi thanh toán.
"Khi chuyến đi kết thúc, tôi nhìn vào giá tiền và thầm nghĩ đúng là điên, thật là điên rồ". Bachman nói.
Vị hành khách bất đắc dĩ này vẫn rate 5 sao, thậm chí còn đưa thêm tiền mặt cho tài xế để trang trải phí tổn đường bộ trên chiều về.
Theo Arstechnica
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Máy ảnh hỏng, tôi "bất đắc dĩ" dùng OPPO Find X9 Pro để chụp ảnh trên tay OPPO Find X9 Pro – và tôi cảm thấy vô cùng hối hận
Khi máy ảnh hỏng giữa chuyến công tác, tôi buộc phải dùng chính OPPO Find X9 Pro để hoàn thành công việc - và đó là lúc tôi nhận ra, đôi khi chiếc máy ảnh tốt nhất lại chính là chiếc điện thoại luôn ở trong túi mình.

Không cần máy tính lượng tử, Trung Quốc vẫn giải được bài toán “bất khả thi” nhờ AI và siêu máy tính cổ điển
