Hơn 30 năm đứng trên sân khấu nhưng Bằng Kiều thừa nhận rằng anh thật sự hồi hộp khi hội ngộ khán giả Hà Nội trong một ngày đặc biệt thế này.
- Kỷ niệm 30 năm ca hát, Bằng Kiều quyết định làm điều đặc biệt tại Hà Nội
- Tùng Dương thẳng thắn đối chất với Thu Minh vụ đá đểu Diva, phản ứng của Bằng Kiều khiến ai cũng bất ngờ
- Vợ cũ Bằng Kiều khoe thân hình nóng bỏng và eo con kiến, nhìn số tuổi mới giật mình kinh ngạc
- Nghi án Dương Mỹ Linh đã có tình mới sau 2 năm chia tay Bằng Kiều
Tối qua (9/6), Bằng Kiều đã có đêm diễn kỷ niệm 30 năm ca hát tại 1 lounge sang trọng bậc nhất Hà Thành. Xuất hiện trong bộ vest đen chỉn chu, Bằng Kiều bước ra sân khấu trong âm thanh là "tiếng rít của điếu cày".


Đã từ lâu, hình ảnh dân dã của Bằng Kiều bên chiếc điếu cày đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ.
Bằng Kiều cho biết, anh đã đứng trên nhiều sân khấu ở các nơi trên thế giới nhưng khi trở lại Hà Nội với những gương mặt thân quen thế này vẫn vô cùng xúc động. Chính vì thế, anh hi vọng đêm nhạc của mình không phải là ca sĩ với khán giả mà là những người bạn cũ gặp lại nhau. Đêm diễn của Bằng Kiều cũng không có MC và kịch bản là vậy.


Bằng Kiều mở đầu đêm diễn của mình với ca khúc Đường xa ướt mưa rồi sau đó là Người đứng sau hạnh phúc, Cơn mơ băng giá, Trái tim bên lề, Đổi thay, Nơi tình yêu bắt đầu...
Giữa đêm diễn, một khán giả "quá khích" đã lên sân khấu "cướp mic" để hòa giọng cùng Bằng Kiều trong ca khúc Cơn mưa băng giá khiến nhiều người thích thú.



Cuối chương trình, Bằng Kiều rưng rưng xúc động khi nhận được quà của BTC là chiếc điếu cày mà anh yêu mến. Bằng Kiều chia sẻ, với anh đây không chỉ là một đêm diễn mà là buổi hội ngộ với những người bạn cũ, nơi thăng hoa với âm nhạc.

