Bí ẩn về những câu chuyện thần thoại của người Hopi

    Đức Khương,  

    Người Hopi là những người da đỏ bản địa của châu Mỹ, họ có vô số những câu chuyện bí ẩn cũng như những lời dự đoán không ai có thể ngờ tới cho tương lai.

    Dưới lớp vỏ Trái Đất ẩn chứa một thế giới bí ẩn, một thế giới đầy magma, núi lửa và động đất. Liệu sự sống có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này? Có thể tồn tại một nền văn minh cổ đại?

    Những câu hỏi này luôn kích thích trí tưởng tượng của con người và sản sinh ra nhiều huyền thoại, truyền thuyết. Có một bộ tộc da đỏ ở lục địa Mỹ tự gọi mình là Hopi, thần thoại của họ có nhiều câu chuyện về thế giới dưới lòng đất, họ tuyên bố đã gặp gỡ những người dưới lòng đất và nhận được sự giúp đỡ từ họ. Một số người dưới lòng đất giống như kiến, một số giống như nhện, một số giống như rắn, tất cả họ đều có khả năng và trí tuệ phi thường.

    Bí ẩn về những câu chuyện thần thoại của người Hopi- Ảnh 1.

    Người Hopi là một trong những bộ tộc người Mỹ bản địa có nguồn gốc từ những dân tộc cổ xưa sống ở khu vực phía Tây Nam Hoa Kỳ. Lịch sử của người Hopi đã có từ hàng nghìn năm trước, khiến nơi đây trở thành một trong những nền văn hóa lâu đời nhất trên thế giới.

    Người Hopi là một bộ tộc da đỏ ở phía đông bắc Arizona. Tổ tiên của họ có thể bắt nguồn từ năm 500 trước Công nguyên. Ngôn ngữ của họ thuộc họ ngôn ngữ Utah-Aztec. Một đặc điểm của người Hopi là đàn ông của họ không mọc râu. Tuy nhiên, đạo cụ hiến tế của họ có hình tượng râu và các vị thần có râu cũng xuất hiện trong truyền thuyết. 

    Người Hopi giải thích rằng điều này là do vị thần của họ có râu. Người Hopi tin rằng bộ râu là dấu ấn của loài người và những bộ râu khác nhau tượng trưng cho những công việc và bản sắc khác nhau. Nhưng người Hopi không cần có râu vì công việc và danh tính của họ đều do thần linh quyết định. 

    Bí ẩn về những câu chuyện thần thoại của người Hopi- Ảnh 2.

    Tên ban đầu của người Hopi là Hopituh Shi-nu-mu, có nghĩa là Người hòa bình. Các khái niệm về đạo đức và luân lý đã ăn sâu vào truyền thống của người Hopi và điều này hàm ý sự tôn trọng mọi sinh vật. Theo truyền thống, họ sống theo quy luật của Đấng Tạo Hóa, Maasaw. Người Hopi tin rằng các vị thần sinh ra từ mặt đất, trái ngược với các thần thoại khác, trong đó các vị thần đến từ bầu trời. Thần thoại của họ cho rằng loài kiến mà cụ thể ở đây là người kiến sinh sống ở trung tâm Trái Đất.

    Một chủ đề quan trọng trong thần thoại Hopi là thế giới ngầm. Người Hopi tin rằng thế giới dưới lòng đất là một nơi đầy rẫy những nguy hiểm và kỳ quan. Có rất nhiều người dưới lòng đất sinh sống ở đó, với hình dạng và đặc điểm khác nhau, một số giống kiến, một số giống nhện, một số giống rắn, tất cả đều có những đặc tính phi thường. 

    Người Hopi tin rằng những người dưới lòng đất là bạn và là người thầy của họ, khi thảm họa xảy ra trên Trái Đất, họ giúp người Hopi trốn xuống thế giới dưới lòng đất và để họ sinh sống và học tập ở đó. Rồi khi những thảm họa qua đi, họ đã đưa người Hopi trở lại bề mặt mặt đất để tiếp tục sinh sống. 

    Để cảm ơn lòng tốt của những người dưới lòng đất, người Hopi đã tỏ lòng thành kính bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bắt chước hình ảnh của những người dưới lòng đất, như tạo ra những bộ râu giả thật to hoặc chải một kiểu tóc đặc biệt. Họ cũng sẽ vẽ những bức tranh về thế giới ngầm trên bức tranh tường của mình... Điều thú vị là người Hopi gọi người kiến là Anunnaki, cùng tên với vị thần Sumer được đề cập trong Biên niên sử Trái Đất.

    Bí ẩn về những câu chuyện thần thoại của người Hopi- Ảnh 3.

    Trên khắp vùng Tây Nam Hoa Kỳ, chúng ta tìm thấy những bức tranh khắc đá (chạm khắc trên đá hoặc chữ tượng hình), tranh vẽ trong hang động, tượng trưng cho các thực thể, có thân hình gầy gò, mắt to và đầu hình củ hành, đôi khi có râu nhô ra. Những nhân vật bí ẩn này thường được thể hiện trong tư thế cầu nguyện, khuỷu tay và đầu gối của anh ta đặt vuông góc, tương tự như chân cong của con kiến. Nhiều người cho rằng những sinh vật kiến được miêu tả giống với những ý tưởng hiện đại về sự sống ngoài Trái đất và một số người tin rằng bộ tộc Hopi đã nhìn thấy và tương tác với những sinh vật ngoài Trái đất.

    Thần thoại và truyền thuyết của người Hopi là một phần văn hóa và tín ngưỡng của họ, phản ánh sự hiểu biết và sự kính trọng của người Hopi đối với thế giới tự nhiên và tâm linh, đồng thời cũng phản ánh bản sắc và sự kiên trì của người Hopi trong bản sắc và sứ mệnh của họ. 

    Những huyền thoại, truyền thuyết của người Hopi cũng khơi dậy sự quan tâm, tò mò của nhiều người, một số người cho rằng những truyền thuyết, truyền thuyết của người Hopi có thể có cơ sở khoa học nào đó, ví dụ như thế giới dưới lòng đất có thể ám chỉ hệ thống hang động dưới lòng đất. Những người dưới lòng đất có thể ám chỉ một số nền văn minh hoặc chủng tộc cổ đại... Tất nhiên, đây chỉ là những suy đoán, phỏng đoán chưa có bằng chứng hay bằng chứng thuyết phục nhưng chúng cũng cho thấy những huyền thoại, truyền thuyết của người Hopi có sức hấp dẫn khó cưỡng, giúp chúng ta hiểu được những bí ẩn của thế giới dưới lòng đất, giúp chúng ta có thêm trí tưởng tượng và khám phá.

    Tham khảo: Mysteriesrunsolved; Zhihu

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ