Bị chiếc kéo cắm vào đầu, người phụ nữ Trung Quốc vẫn bình tĩnh tự bắt xe bus đến bệnh viện

    Long.J,  

    Các bác sĩ cho biết, lưỡi kéo chỉ cách não của người phụ nữ này vài milimet.

    Vào sáng ngày 4/4 vừa qua, một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc dùng sào tre buộc kéo để cắt tỉa cây hương xuân. Do cây tre quá giòn nên phần buộc kéo bất ngờ gãy rời, rơi trúng vào đầu người phụ nữ này.

    Dù đã 57 tuổi, người phụ nữ họ Thẩm cho biết bà không cảm thấy đau đớn lắm mà chỉ thấy ê buốt sau khi chiếc kéo cắm vào đầu. Bà cho rằng vết thương không có gì quá nghiêm trọng nên không gọi xe cứu thương mà tự đi xe bus đến bệnh viện thành phố Tương Dương. Bà Thẩm vẫn để nguyên cây kéo trên đầu trong khi ngồi xe mất khoảng 1 tiếng.

    Bị chiếc kéo cắm vào đầu, người phụ nữ Trung Quốc vẫn bình tĩnh tự bắt xe bus đến bệnh viện - Ảnh 1.

    Bị kéo xuyên thủng sọ não, người phụ nữ Trung Quốc vẫn bình tĩnh bắt xe bus đến bệnh viện

    Khi đến nơi, bà được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện ra lưỡi kéo chỉ cách bộ não của bà Thẩm vài milimet. Chủ yếu do cây kéo cắm vào đầu theo góc nhọn, nếu rơi xuống theo chiều thẳng đứng có lẽ bà đã mất mạng.

    Bị chiếc kéo cắm vào đầu, người phụ nữ Trung Quốc vẫn bình tĩnh tự bắt xe bus đến bệnh viện - Ảnh 2.

    Cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, các bác sĩ đã loại bỏ chiếc kéo ra khỏi hộp sọ của bà Thẩm. Người phụ nữ này vẫn đang được điều trị trong phòng hồi sức tích cực (ICU) dưới sự giám sát của bác sĩ.

    Theo Shanghaiist

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ