Bỏ học luật vì mê game, chàng trai khiến thế giới ngỡ ngàng khi trở thành tỷ phú tự thân: Tiết lộ ghét Tim Cook và cựu CEO của Twitter vì lý do này

    Đinh Anh, Theo Nhịp sống thị trường 

    Đi ngược lại mong muốn của gia đình, chàng trai quyết định bỏ học luật để thành lập công ty sản xuất gaming gear. Chỉ bằng sản phẩm khởi đầu là một con chuột máy tính, anh này đã gây dựng lên khối tài sản cá nhân trị giá 995 triệu USD và lọt top 50 người giàu nhất Singapore năm 2022, theo Forbes.

    Sinh ra trong gia đình châu Á truyền thống, Min-Liang Tan (5/11/1977) được bố mẹ định sẵn là trở thành luật sư. "Mẹ tôi nói với tôi rằng tốt hơn hết tôi nên trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Bởi vì tôi có chị gái là bác sĩ, một chị gái khác là luật sư và anh trai cũng là bác sĩ chuyên khoa lâm sàng rất được kính trọng. Anh ấy rất thông minh. Tôi cũng học ngành luật. Bố mẹ luôn muốn tôi sẽ trở thành luật sư. Vì thế, gia đình tôi sẽ có 2 bác sĩ và 2 luật sư. Điều đó rất lý tưởng phải không?", CEO Min-Liang Tan chia sẻ với CNBC.

    Do vậy anh đã không dám nói với cha mẹ mình khi bắt đầu khởi nghiệp với lĩnh vực sản xuất linh kiện chơi game. "Tôi sẽ thành lập Razer. Nếu cha mẹ phát hiện ra, dù họ có thể không mấy vui vẻ khi tôi tự ý quyết định thay đổi nghề nghiệp nhưng tôi tin họ vẫn ủng hộ tôi", Tan nói.

    Bỏ học luật vì mê game, chàng trai khiến thế giới ngỡ ngàng khi trở thành tỷ phú tự thân: Tiết lộ ghét Tim Cook và cựu CEO của Twitter vì lý do này - Ảnh 1.

    CEO Min-Liang Tan

    Bỏ học luật vì mê game, lập công ty Razer

    Chơi game luôn là niềm đam mê của chàng trai này. "Giống như bất kỳ đứa trẻ nghiện game nào khác, tôi đã ôm lấy chiếc máy tính cả ngày, chơi trò chơi trên máy tính bất cứ lúc nào có thể. Thậm chí, bố mẹ từng la mắng tôi rất nhiều lần vì tôi chơi game quá nhiều. Nhưng tôi cảm thấy rất vui, niềm đam mê với game của tôi là không thể thay đổi", vị CEO tâm sự.

    Người bạn chơi game đầu tiên cùng với Tan chính là anh trai Min-Han Tan. Họ đã chơi các game từ thập niên 1980 như "Prince of Persia" và "Castle Wolfenstein" và phải sử dụng nước đá làm mát máy tính vì sợ bố mẹ phát hiện. Tuy nhiên khác với anh trai theo nghiệp bác sĩ, Min-Liang Tan sớm bộc lộ tài năng về lĩnh vực kinh doanh.

    "Những năm học trung học, trong ngày Valentine, em trai tôi mang đến trường cả tấn hoa hồng. Min-Liang Tan đã mua hoa của nhà cung cấp với giá rất rẻ và bán lại mọi thứ cho trường với giá cao hơn. Thậm chí, nó còn thiết lập trang mạng xã hội của riêng mình, tiếp cận các sự kiện và triển lãm thương mại nhằm phục vụ cho việc kinh doanh", anh trai Min-Han Tan chia sẻ về cậu em bướng bỉnh không chịu theo nghiệp luật sư như mong muốn của gia đình.

    Bỏ học luật vì mê game, chàng trai khiến thế giới ngỡ ngàng khi trở thành tỷ phú tự thân: Tiết lộ ghét Tim Cook và cựu CEO của Twitter vì lý do này - Ảnh 2.

    Sở thích chơi game cùng với đam mê kinh doanh kéo dài cho đến khi Tan học luật tại Đại học Quốc gia Singapore. Năm 1998, Tan gặp người đồng sáng lập Robert Krakoff (lúc ấy đã ngoài 60 tuổi) khi chơi game bắn súng góc nhìn thứ nhất Quake. Một năm sau, 2 người họ đã tạo ra chuột chơi game đầu tiên trên thế giới. Nó giúp họ chơi tốt đến mức bị cấm khỏi máy chủ game vì nghi ngờ gian lận.

    Vào năm 2005, Min-Liang Tan bỏ học. Ông cùng Robert Krakoff xây dựng công ty chuyên về thiết bị cho game thủ với tên gọi Razer. Họ đặt trụ sở tại Singapore và San Diego, California.

    Ngay từ khi tung ra sản phẩm đầu tiên là chuột Diamondback, hãng Razer đã thu được tiếng tăm không nhỏ trên thị trường công nghiệp thể thao điện tử (esports). Đây đã trở thành bàn đạp để Razer nhanh chóng phát triển, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tiếng tăm, bao gồm cả tỷ phú Hồng Kông Li Ka-Shing và chủ tịch Koh Boon Hwee, người đồng sáng lập công ty Credence Partners.

    Vào năm 2017, Tan đã chọn niêm yết cổ phiếu công ty tại Hồng Kông (Trung Quốc) thay vì Singapore. Nhờ đó ông huy động được hơn 500 triệu USD và điều này giúp Tan trở thành một trong những người Singapore tự lập giàu nhất nhất ở tuổi 40.

    Đưa Razer trở thành "đế chế" trong lĩnh vực esports

    Vốn là game thủ, Tan hiểu được một game thủ cần gì và muốn gì. Chính sự quan tâm đến khách hàng tiêu dùng đã giúp Min-Liang Tan có được sự hâm mộ. Matthew Haag, cựu game thủ chuyên nghiệp của esports nói: "Niềm say mê của Tan, bạn không thể phớt lờ nó được. Ý tôi là, anh ấy là người lãnh đạo của toàn bộ công ty nhưng cũng là người thực sự yêu thích những sản phẩm mà anh ấy tạo ra, anh ấy hiểu được game thủ cần gì và muốn gì để mang đến cho họ những sản phẩm tốt nhất".

    Bỏ học luật vì mê game, chàng trai khiến thế giới ngỡ ngàng khi trở thành tỷ phú tự thân: Tiết lộ ghét Tim Cook và cựu CEO của Twitter vì lý do này - Ảnh 3.

    CEO Razer cũng tự tay thiết kế lại sticker "rắn xanh" của công ty

    "Nhắc đến chơi game, nhiều người thường nghĩ đối tượng là những cậu thiếu niên sống trong tầng hầm cùng cha mẹ, chơi game cả ngày, không chăm sóc bản thân. Nhưng bạn biết đấy, hiện nay khoảng một nửa số game thủ là nữ. Độ tuổi người chơi game cũng đã thay đổi, có game thủ già và cũng có game thủ trẻ.

    Bởi vì ngày nay, chơi game thực sự là hình thức giải trí độc đáo mà mọi người dễ dàng tiếp cận. Từ điện thoại thông minh, máy tính bảng đến PC", CEO Min-Liang Tan đánh giá mục tiêu và đối tượng phát triển.

    Do đó, Tan tích cực tham gia vào việc thiết kế các sản phẩm Razer. Có thể kể đến việc Tan chọn màu hồng cho dòng Razer Quartz nhắm vào các game thủ nữ. CEO Razer cũng tự tay thiết kế lại sticker "rắn xanh" cho thật chi tiết.

    Hơn nữa Tan cho biết ông sẽ tập trung vào việc phát triển Razer từ nhà sản xuất phần cứng thành hệ sinh thái cho game thủ bằng cách tung ra nhiều sản phẩm cộp mác "rắn xanh".

    Tham vọng của Min-liang Tan không chỉ dừng lại trong lĩnh vực nghiên cứu về thế giới game mà tỷ phú còn muốn đưa Razer trở thành một trong những thương hiệu giải trí lớn nhất thế giới. "Tôi không nghĩ đó là sự mạo hiểm hay dũng cảm. Hiện nay, chúng ta đang là thương hiệu lớn nhất thế giới về game, chúng ta có thể trở thành thương hiệu lớn nhất về giải trí không? Điều gì chờ đợi chúng ta ở phía trước? Đó là cảm giác thách thức và phiêu lưu để làm những thứ tuyệt vời hơn", Tan nói.

    Ghét Tim Cook và Jack Dorsey, thân thiện với fan 

    Nói chính xác hơn, Min-Liang Tan ghét thói quen lúc sáng sớm mà CEO của Apple, Tim Cook và cựu CEO của Twitter ưa thích nhưng tập gym, yoga hay chạy bộ và thiền.

    Có nhiều CEO công nghệ thức dậy lúc 5h sáng, họ ngồi thiền và sau đó chạy bộ. "Tôi ghét tất cả những CEO đó. Tôi không thể làm được như vậy", ông Tan nói.

    Tất nhiên, giống mọi nhân viên văn phòng khác, Min-Liang Tan thức dậy lúc 8h sáng, kiểm tra email và đi đến công ty. Buổi trưa, vị CEO này dùng bữa tại nơi làm việc. Gần như trong suốt 10 năm, Tan ăn cùng một loại mì hoặc bánh sandwich từ cửa hàng gần văn phòng tại Singapore và Mỹ.

    Theo Edwin Chan, người bạn thời thơ ấu của Tan và Giám đốc tài chính của Razer, một trong những điều khiến vị CEO này duy trì được sức hút với người hâm mộ là anh vẫn đam mê chơi game và mang lại cảm giác gần gũi của một game thủ chứ không phải một tỷ phú. Vì ái mộ ông, nhiều fan còn xăm logo hình 3 con rắn hay hình ảnh của Min-Liang Tan lên người.

    Bỏ học luật vì mê game, chàng trai khiến thế giới ngỡ ngàng khi trở thành tỷ phú tự thân: Tiết lộ ghét Tim Cook và cựu CEO của Twitter vì lý do này - Ảnh 4.

    Min-Liang Tan luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị quần jean, áo thun đen tại tất cả các sự kiện.

    Có một điểm chung giữa Tan và các CEO công nghệ khác là sự giản dị. Vào năm 2014, khi Tan gặp Tổng Singapore Tony Tan Keng Yam tại thời điểm đó, ông vẫn xuất hiện trong chiếc áo phông đen và quần jean đặc trưng.

    Theo CNBC, SCMP

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ