Cặp đôi Ấn Độ bị ném đá đến chết vì cô gái cả gan kết hôn người không cùng đẳng cấp
Giết chóc vì danh dự là hủ tục vẫn rất phổ biến tại các vùng nông thôn Ấn Độ, chủ yếu để duy trì danh tiếng gia đình trong hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt của họ
- Bị chặn không cho mang rượu lên tàu, người phụ nữ đứng nép sang một bên uống sạch và cái kết khiến mọi người vừa giận vừa thương
- Xuất hiện cùng một thời điểm, Meghan Markle bị chị dâu Kate làm lu mờ: Người tỏa sáng hút hồn, người kém sang luộm thuộm
- Đi tìm nhẫn cho vợ, đôi bạn thân bỗng vớ được hũ vàng trị giá 3 tỷ đồng
Một cặp vợ chồng trẻ tuổi đã bị gia đình cô gái ném đá đến chết ở New Delhi, Ấn Độ - Ngay sau khi cô trốn khỏi nhà để kết hôn với chú rể, vốn là một người đàn ông bị coi là "tầm thường, không cùng đẳng cấp".
Theo truyền thông Ấn Độ, cặp đôi 29 tuổi đã bỏ trốn cách đây 3 năm và mới trở về làng để thăm một số thành viên trong gia đình.

Nơi vụ việc tàn nhẫn diễn ra (Ảnh: NDTV)
"Dân làng phát hiện ra họ vào hôm thứ tư, vài người đã báo ngay cho anh trai của cô gái. Ngay sau đó, dân làng tụ tập lại và ném đá cặp đôi đến chết", sĩ quan cảnh sát Ấn Độ Guru Shanth nói với AFP.
Hai nghi phạm đầu tiên được xác định là anh trai và chú ruột của cô gái xấu số.

(Ảnh minh họa)
Giết chóc vì danh dự là hủ tục man rợ vẫn rất phổ biến tại các vùng nông thôn Ấn Độ, chủ yếu để duy trì thanh thế gia đình trong hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt của họ
May mắn thay, vào năm 2011 - Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết rằng: Những ai bị kết tội tham gia giết người vì danh dự sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Và đáng buồn hơn cả, cặp đôi đoản mệnh nói trên đã có với nhau 2 mặt con. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Theo The Star
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
LG cân nhắc bán mảng TV cho Hisense? Biểu tượng điện tử gần 60 năm đứng trước hồi kết
LG được cho là đang cân nhắc bán mảng TV cho Hisense sau nhiều năm lợi nhuận suy giảm và bị các thương hiệu Trung Quốc vượt mặt. Thương vụ có thể khép lại gần 60 năm lịch sử TV của LG.
-
Tôi không biết Apple 20 năm nữa ra sao, nhưng Samsung thì tôi biết