Cha giết con bằng 100 nhát dao vì sợ không ai chăm sóc
Một người đàn ông Hồng Kông giết con trai mắc chứng tự kỷ do sợ rằng sau khi mình chết sẽ không ai chăm sóc cậu bé.
Người đàn ông trên tên Choy Sin-hung, 61 tuổi. Ông Choy vừa bị một tòa án Hồng Kông buộc tội ngộ sát sau khi giết con trai 15 tuổi hồi tháng 6-2014.
Theo cáo trạng, ông Choy – vốn thất nghiệp - đã tấn công con trai mình với 2 con dao khi cậu bé đang ngủ tại nhà riêng ở khu Yuen Long. Sau đó, nghi phạm gọi điện thoại báo cảnh sát.

Tòa án Tối cao Hồng Kông vừa buộc ông Choy tội ngộ sát. Ảnh: INDEPENDENT
Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy thiếu niên 15 tuổi bị khoảng 100 vết chém. Cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh trong phòng khách. Tòa án cho biết ông Choy định tự sát nên mới để lại thư tuyệt mệnh. Một đoạn trong thư viết: “Cả gia đình đang gặp khó khăn. Nếu nó ra đi, cả gia đình sẽ được yên ổn”.
Choy còn nói ông sợ khi mình già và chết đi, không còn ai chăm sóc cậu bé.
Thẩm phán Maggie Poon Man-kay đã hoãn tuyên án cho đến ngày 11-8 để bị cáo được kiểm tra tâm lý và tinh thần. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Ivan Mak Wing-chit cho rằng trường hợp của ông Choy làm nổi bật tình trạng thiếu hỗ trợ những gia đình có trẻ em mắc chứng tự kỷ ở Hồng Kông.
“Những người mắc những chứng bệnh như tự kỷ có thể gây ra những hành vi xã hội tạo áp lực cho người chăm sóc họ. Vì gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội nên bệnh nhân thường thiếu tôn trọng với những người chăm sóc, gây thêm căng thẳng” – bác sĩ Ivan cảnh báo.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Leitzphone và cảm giác muốn chụp ảnh - thứ mà AI chẳng thể làm được!
Xiaomi 17 Ultra và Leica Leitzphone dùng chung toàn bộ phần cứng camera. Nhưng cầm hai máy lên, tôi chụp ảnh theo hai cách hoàn toàn khác nhau - và sự khác biệt đó không nằm ở sensor hay thuật toán.
-
15 năm của Tim Cook tại Apple: Từ giữ cỗ máy vận hành đến người định hình một đế chế 4.000 tỷ USD