Chi nhiều tỷ mua nhà xịn, người đàn ông Trung Quốc được ngay bồn rửa mặt bé như smartphone
Chiếc bồn này được tìm thấy bên trong Poly Roland International Garden, khu dân cư với mười mấy tòa nhà chọc trời sang trọng nhất nhì Quảng Châu.
Một người mua nhà ở Trung Quốc đã trút cơn thịnh nộ của mình lên internet, sau khi phát hiện ra chiếc bồn nhỏ hơn bàn tay trong căn hộ đắt tiền của mình.
Theo một số trang tin Trung Quốc, người đàn ông trong video dưới đây đã bỏ ra khoản tiền lớn để mua nhà trong khu dân cư sang trọng ở Quảng Châu.
Bỏ tiền mua nhà xịn, người đàn ông Trung Quốc được ngay bồn rửa mặt bé bằng smartphone
Dẫu vậy, bên môi giới bất động sản khẳng định với phòng viên rằng, họ chưa bao giờ hứa hẹn với người mua rằng bồn rửa phải thật to và xịn.
Cái bồn rửa này bé đến mức nào?

Bé hơn bàn tay người trưởng thành

Bé như chiếc smartphone luôn
Chiếc bồn này được tìm thấy bên trong Poly Roland International Garden, khu dân cư với mười mấy tòa nhà chọc trời sang trọng nhất nhì Quảng Châu.
Vào tháng trước, giá nhà ở đây rơi vào khoảng 34,980 tệ/m2 (khoảng 121 triệu VNĐ). Cái giá phải trả cho căn hộ 3 phòng ngủ loanh quanh... 3 triệu tệ (gần 10,4 tỷ đồng).

Đồ thật khác xa hàng trưng bày
Người chủ nhà giấu tên cho hay, ông đã mua căn hộ này từ khi nó nằm trên bản vẽ thiết kế.
"Tôi chưa bao giờ thấy cái bồn rửa kỳ lạ như vậy," chủ nhà nói với Đài phát thanh và Truyền hình Quảng Đông. "Nó khác xa với bồn rửa trong nhà mẫu."
Dù đã được giải thích rằng, bồn rửa đó là phụ, để dùng nếu trong nhà tắm đã có người, ông chủ vẫn khăng khăng: "Làm thế nào để gọi đó là bồn rửa tay nếu chẳng thể cho tay vào đó?"
Theo Pearl Video
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
POCO X8 Pro Max: Chiếc máy 13 triệu đang làm khó cả phân khúc flagship!
POCO X8 Pro Max là lần đầu tiên dòng X có chip ngang chuẩn cận flagship, pin 8.500mAh lớn hơn cả nhiều flagship đắt gấp đôi, khung nhôm kính với IP68/IP69K - tất cả ở mức giá chỉ khoảng 12-13 triệu đồng. Chiếc máy này đặt ra câu hỏi: ranh giới giữa tầm trung và flagship còn có nghĩa gì nữa không?
-
Gửi AI về năm 1998, một lập trình viên tạo ra Windows 98 "biết nói", có cả dial-up và Minesweeper