Chiếc mũ kì diệu giúp bệnh nhân ung thư điều trị hóa trị không rụng tóc đây rồi

    Dink,  

    Việc rụng tóc khi điều trị hóa trị luôn làm bệnh nhân ung thư buồn phiền, nhưng thiết bị này sẽ khiến họ yêu đời hơn!

    Một công nghệ mới được triển khai để giúp bệnh nhân giảm lượng tóc bị mất đi ở các bệnh nhân ung thư vú trong quá trình điều trị hóa trị.

    Chỉ đơn giản như một chiếc mũ đội lên đầu, thiết bị có tên DigniCap này làm mát phần da đầu của các bệnh nhân ung thư. Hiện chiếc mũ này đang được thử nghiệm lần đầu tiên tại miền Tây châu Úc, và những kết quả đầu tiên đang rất có triển vọng.

    Chiếc mũ này sẽ làm giảm lượng máu lưu thông lên phần da đầu, làm chậm lại hoạt động của nang tóc và giảm lượng tóc rụng gây ra bởi điều trị hóa trị.

    Một trong những bệnh nhân ung thư vú sử dụng thành công DigniCap là bà Belinda Evans, một nhà nghiên cứu pháp lý. Bà đã được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn hai vào hồi tháng 10 năm 2015.

    Bà Evans trả lời phỏng vấn rằng bà đã thực sự shock với việc mình bị ung thư. Bản thân bà cũng như bất kì ai khác, không thể biết trước rằng sẽ bệnh ung thư sẽ đến với mình cả. “Tôi đã phẫu thuật cắt bỏ bên vú trái hồi tháng 10, nhưng tôi đã nói với bác sĩ rằng tôi chưa muốn điều trị hóa trị vội. Tôi còn muốn đi gặp cô con gái mới sinh của chị tôi và tôi muốn mình vẫn còn tóc để chụp ảnh”, bà Evans chia sẻ.

    Không để cho ung thư ảnh hưởng tới cuộc sống tinh thần bản thân, bà Evans đã cạo toàn bộ tóc của mình ngay trong bước tiệc trước ngày bà phải điều trị hóa trị.

    Ngày hôm sau, khi mà bác sĩ chuyên khoa ung thư của bà Evans nhìn thấy sự quyết tâm không đánh mất tóc của mình cho ung thư, bác sĩ đã gợi ý việc bà Evans nên thử công nghệ mới: chiếc mũ DigniCap.

    “Bản thân tôi cũng là một nhà nghiên cứu và tất nhiên là tôi thích nghiên cứu rồi, vì thế tôi đã đồng ý ngay việc trở thành một phần của dự án này, trong suốt quá trình điều trị ung thư của mình".

    “Thử nghiệm vẫn rất thành công cho tới thời điểm này, lượng tóc tôi mất đi là rất ít và không những thế, tóc tôi còn đang bắt đầu mọc lại nữa”. Và với sự tự tin đó, nhà nghiên cứu 40 tuổi này có thể vui sống mà không phải lo trên đầu mình không còn chút tóc nào do ảnh hưởng từ hóa trị.

    “Đây chắc chắn là một liều thuốc tự tin cho tôi để bản thân có thể tiếp tục cuộc hành trình gian nan chống lại ung thư, bởi lẽ việc rụng hết tóc thực sự là rất khó khăn để đối mặt”, bà Evans chia sẻ.

    Bà cũng vui vẻ nhận định “Tôi đã sẵn sàng tinh thần chuẩn bị cho việc rụng hết tóc, nhưng tất nhiên là tôi không muốn nó xảy ra chút nào. Nhưng điều quan trọng nhất rằng, khi cái đầu không trọc tóc như vậy thì nhìn tôi đâu có ốm yếu như thể tôi đang chống lại bệnh ung thư vậy”.

    Theo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ