Ít ra phải là thứ gì dễ tiêu hóa chứ, tại sao lại là chiếc dép?
Thứ ba tuần trước, một người đàn ông ở thị trấn Haigslea, Úc phát hiện mình bị mất 1 chiếc dép sau khi ngủ dậy.
Hóa ra, thủ phạm là một con trăn mà mãi đến thứ 6 người ta mới bắt được nó. Tổ chức bảo tồn bò sát N&S Snake Catcher đã phẫu thuật và giúp nó lấy chiếc dép ra. Video và hình ảnh đã được đăng tải lên Facebook.

Chú trăn xấu số đã nuốt nhầm chiếc dép


Chú trăn được gây mê chuẩn bị phẫu thuật
Sally Hill, người cùng cộng sự của mình là Norman bắt con trăn nói với ABC News rằng, có lý do hợp lý cho việc một con trăn nuốt phải... dép.
"Có rất nhiều chuột, chồn ở quanh đây. Theo tôi thì con vật nào đó đã tiểu lên chiếc dép, hoặc con trăn nhìn thấy chuột nằm trong chiếc dép", Sally Hill nói.
Con trăn được cấp cứu tại bệnh viện thú y HerpVet, chụp X-quang để đảm bảo rằng thứ trong dạ dày nó là chiếc dép.
"Con rắn được uống nước, thuốc chống viêm và thuốc giảm đau. Nó tỉnh dậy và phục hồi chỉ sau vài ngày", theo thông tin đăng tải trên Facebook của HerpVet.

Phim X-quang cho thấy chiếc dép nằm gọn trong dạ dày của chú trăn

Quá trình phẫu thuật bắt đầu

Video ghi lại quá trình phẫu thuật cho trăn

KINH HOÀNG!

Cận cảnh chiếc dép sau vài hôm nằm trong dạ dày trăn

Lần sau đừng dại dột thế trăn nhé!
Theo Mashable
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Các nhà khoa học phát hiện ra một sinh vật mới, tồn tại giữa sự sống và không phải sự sống
Cuộc tìm kiếm và định nghĩa về "sự sống" trong vũ trụ sinh học của chúng ta chưa bao giờ ngừng nghỉ, và dường như mỗi khi chúng ta nghĩ mình đã nắm bắt được bản chất của nó, tự nhiên lại đưa ra một bất ngờ mới để thách thức mọi khuôn khổ.
Tôi mua máy ảnh Sony giá 3,5 triệu từ 2010: Chụp vẫn đẹp, nét căng từng pixel nhưng chỉ hợp với hội "chill"