Chưa kịp ra mắt, chiếc nhẫn rung thử thách tình yêu đã bị cư dân mạng troll đến mức khó bán

    Tân Phan,  

    "Không biết cô ấy chết rồi hay không có Wi-Fi nhỉ?".

    Yêu xa ư? Đừng lo nữa vì giờ đây bạn cũng có thể cảm nhận được một nửa của mình... ở trên ngón tay.

    Được tạo ra bởi công ty The Touch, chiếc nhẫn có tên HB (viết tắt của Heart Beat - nhịp tim) sẽ kết nối với một ứng dụng qua Bluetooth, sau đó ứng dụng sẽ gửi thông số nhịp tim nhẫn của bạn đến nửa kia dù họ có bất cứ nơi đâu, miễn nơi đó có kết nối Internet, bằng cách rung chiếc nhẫn đồng bộ theo nhịp tim. Ngoài ra họ cũng có thể nhận được nhịp tim của bạn.

    Đây là một ý tưởng khá hay dành cho những cặp đôi lúc nào cũng muốn quấn lấy nhau và không thể rời xa nhau một phút một giây nào. Nếu họ xa nhau, họ vẫn có thể biết được nhịp tim của người mình yêu, thật hiếm có một mối tình mãnh liệt như thế này!

    Tuy nhiên, cư dân mạng, rất có thể là những người FA (Forever Alone) đã châm chọc ý tưởng trên đến mức... chẳng ai dám mua nữa. Đây là ý kiến của một số thành viên diễn đàn Reddit.

    1. Hãy nghĩ đến việc người yêu nói sẽ về nhà trong ít phút nữa. Và 5 phút sau nhẫn trên ngón tay bạn ngừng rung - pulispangkalawakan.

    2. Tôi sẽ lo lắng đến chết mỗi lần nó không rung nữa - weed_and_vinyl

    3. Sẽ có những thắc mắc như thế này: "Không biết cô ấy chết rồi hay không có Wi-Fi nhỉ?" - Fat_*ucking_Lenny

    4. Chuyện gì xảy ra nếu một nửa của mình qua đời và được chôn cùng chiếc nhẫn, rồi một ngày nào đó chiếc nhẫn trên tay của bạn bỗng rung lên? - Turnipton

    5. Nếu có chiếc nhẫn ấy thỉnh thoảng tôi sẽ chạy vài vòng, sau đó nói với vợ tôi là tôi bị lên cơn đau tim - wowsuchtitan

    Tuy có thể nhiều người đã biết nhưng chiếc Apple Watch đã có thể làm điều tương tự kể từ ngày ra mắt, và chắc chắn nó rẻ hơn chiếc nhẫn giá 599 USD này nhiều.

    Tham khảo Reddit

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ