Đôi lúc 'chơi trội' cũng phải có một chút hiểu biết!
Câu chuyện kì lạ mỗi ngày: Tại bang Washington đã có một người phụ nữ phải nhập viện sau khi đặt một con bạch tuộc có nọc độc lên mặt, để tạo dáng chụp hình cho một cuộc thi ảnh.

Vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, cô Jamie Bisceglia có mặt tại lễ hội câu cá Tacoma Narrows. Một vài ngư dân tại đây bắt được một con bạch tuộc, và cô đã nảy ra ý định đặt nó lên mặt để chụp hình, dự cuộc thi ảnh tại lễ hội nói trên. Cô chia sẻ: "Tôi thật điên rồ! Nghĩ lại thì tôi nhận ra đây là một nước đi rất sai lầm."

Con bạch tuộc ngay sau đó đã dùng xúc tu của mình bám chắc lấy mặt của cô, sau đó tiêm nọc độc của mình khiến cô "đau đớn khôn xiết". Mặt của cô xưng phồng lên, và sau 2 ngày cố chịu đau thì đã phải tới bệnh viện để chữa trị. Cô được kê tới 3 loại thuộc kháng sinh khác nhau, nhưng bác sĩ vẫn nói rằng cơn đau có thể tái phát trong vòng nhiều tháng tới.
Đây là một bài học nhớ đời cho cô, cũng như những ai đang muốn 'chơi trội' để có những bức hình độc lạ nhưng kém hiểu biết.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từng tuyên bố AI không cần phần cứng mới, tại sao giờ đây CEO Sam Altman lại nói, máy tính hiện nay không dành cho thế giới có AI?
Có lẽ đã đến lúc thế giới nên chuẩn bị đón chờ một thế hệ máy tính mới, tiến bộ vượt xa so với những gì chúng ta đang có ngày nay.
Hàng loạt trình duyệt AI ra mắt: Thế giới internet mà chúng ta từng biết có phải sắp kết thúc?