"Đột phá công nghệ" của người kĩ sư già đã truyền cảm hứng cho những kĩ sư trẻ cũng như những thanh niên thích tìm tòi khám phá.
Hôm qua, ngày 13 tháng 9 vừa qua, ông Bùi Hiển sinh năm 1954, là một kỹ sư ô tô đang ngụ tại quận Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã chính thức công bố chiếc trực thăng tự chế thứ hai mang tên “Giấc mơ” và bay thử ổn định ở tầm cao 2m, với vận tốc khoảng 40-50km/h.
Clip quay cảnh máy bay của ông Hiển có thể vận hành trơn tru.
Ông Hiển đã sử dụng khoảng 15 lít xăng A92 cho một giờ bay. Và có thể thấy trong clip, chiếc máy bay hoạt động khá trơn tru, trong cả giai đoạn bay lên cũng như đáp xuống, việc giữ độ cao trên không để xoay vòng máy bay có vẻ cũng không phải là trở ngại.
Tuy nhiên. vẫn chưa rõ là Bộ Quốc phòng có cho phép máy bay của ông Bùi Hiển lên không hay không.
Dù gì đi nữa, cố gắng của người kĩ sư già này vẫn thực sự đáng ngưỡng mộ. Để hiện thức hóa giấc mơ bản thân, ông đã tự tạo ra một "Giấc mơ" cho riêng mình.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Phát hiện con đười ươi đầu tiên biết dùng lá thuốc để điều trị vết thương hở: Một cái nhìn sâu sắc vào nền y tế sơ khai của các loài động vật
Các nhà khoa học đã thống kê được các loài vượn lớn có khả năng sử dụng tới 40 loại thảo mộc khác nhau để chữa bệnh. Chúng có một nền y học đáng nể và cũng sở hữu những bài thuốc gia truyền.
Đây là Xperia 1 VI: Camera "sánh ngang máy ảnh full-size", chip Snapdragon 8 Gen 3, tỷ lệ 19.5:9 mới, vẫn có jack 3.5mm