Con muốn làm “đa ngành nghề”

Tâm Anh,  

Đầu tiên con sẽ làm nông dân, để không phải mua rau, gạo của người khác. Tiếp đến con sẽ làm người giúp việc để khỏi phải thuê, đỡ tốn tiền của mẹ. Còn khi về già con sẽ làm bác sỹ để khi ốm không mất tiền chữa bệnh.

1. Thấy Ben không chịu uống sữa, mẹ dọa:
 
- Con mà không chịu uống sữa thì sau này sẽ bị lùn đấy.
 
Ben toe toét chỉ vào đôi giày cao gót của mẹ:
 
- Nếu không cao được con sẽ đi giày cao gót giống mẹ.
 
Mẹ: ???
 
2. Bữa ăn cơm có món thịt vịt, Ben chỉ vào chiếc phao câu hỏi mẹ:
 
- Phao câu có tác dụng gì cho vịt hả mẹ?
 
- À, nó sẽ giúp vịt giữ được thăng bằng khi xuống nước để khỏi bị chìm.
 
Ben tiu nghỉu:
 
- Hóa ra là vậy, con không có "phao câu" nên không biết bơi là phải.
 
Cả nhà cười ầm với suy luận của cu cậu.
 
3. Mẹ đi có việc đúng lúc mấy ông bạn của bố gọi điện kêu đi nhậu, vì không có ai trông nên Ben được bám càng bố. Khi về mẹ hỏi:
 
- Đi chơi với bố vui không con?
 
- Chẳng có gì vui mẹ ạ.
 
- Sao thế?
 
- Vì bố và các bác ấy chỉ nói chuyện quanh mấy chiếc vòng của cô bàn bên cạnh thôi ạ.
 
- Sao đàn ông lại quan tâm tới "vòng" nhỉ?
 
- Con cũng không biết, chỉ nghe thấy bố và các bác ấy nói là "vòng 3 chuẩn thế"…
 
Mẹ quay sang bố với đôi mắt hình viên đạn.
 
 
 
4. Thấy mẹ nói chuyện điện thoại, Ben hỏi:
 
- Mẹ vừa nói chuyện với ai vậy?
 
- À, đó là cô Bạch Tuyết cùng lớp đại học với mẹ.
 
- Chắc là da cô ấy trắng lắm mẹ nhỉ?
 
- Không đâu, vì phải đi lại nhiều nên da cô ấy rất đen là đằng khác.
 
- Da cô đen sao lại được gọi là Bạch Tuyết, con tưởng Bạch Tuyết là da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun chứ.
 
- Không, cô ấy tên là Bạch Tuyết con ạ.
 
Hai mẹ con cùng cười với sự suy luận của con.
 
5. Mẹ dạy Ben cách phân việt các loại ngành nghề, sau cùng mẹ hỏi:
 
- Lớn lên con sẽ làm gì?
 
- Con sẽ làm "đa ngành nghề".
 
- Cụ thể là nghề gì vậy con?
 
- Đầu tiên con sẽ làm nông dân, để không phải mua rau, gạo của người khác. Tiếp đến con sẽ làm người giúp việc để khỏi phải thuê đỡ tốn tiền của mẹ. Còn khi về già con sẽ làm bác sỹ để khi ốm không mất tiền chữa bệnh.
 
Mẹ lăn ra cười với "ý chí" của con trai.
 
6. Vừa từ quê ra, mặc dù thấy Ben hơi mệt nhưng giục mãi không thấy cu cậu đi ngủ.
 
Mẹ hỏi:
 
- Sao con không ngủ một chút cho đỡ mệt?
 
- Con phải đợi qua 18h mới ngủ mẹ ạ.
 
- Sao lại thế?
 
- Vì đó là giờ "gà lên chuồng" nếu ngủ sẽ bị học dốt.
 
Mẹ chợt nhớ ra là hôm trước về quê bà có dặn Ben: "Nếu muốn học giỏi thì phải chăm học, nếu cứ đi ngủ sớm vào lúc gà lên chuồng sẽ bị học rốt". Cu cậu nghe lời bà quá!

NỔI BẬT TRANG CHỦ