Cũng như mọi cảnh hack trên phim khác, hack xe ô tô trong trailer Fast and Furious 8 hào nhoáng hơn đời thực rất nhiều

    Dink,  

    The Rock bám ô tô trượt trên băng, lấy tay đẩy một quả ngư lôi bắn đi từ tàu ngầm? Không phải kể nữa, cho tôi 2 vé!

    Series phim dài đằng đẵng The Fast and The Furious (Sự Nhanh và Sự Giận Dữ hay Quá Nhanh và Quá Nguy Hiểm, Quá Nhanh, Quá Nguy Hiểm, v.v...) có lẽ là một trong những loạt phim hư cấu và hành động hào nhoáng bậc nhất Hollywood. Và bạn tin được không, sau buổi chia tay đầy nước mắt với cố diễn viên Paul Walker, họ lại “ra đường” một lần nữa với bộ phim thứ tám.

    Bạn không thể tin được rằng đã có tới tám phim trong series đua-xe-đường-phố-biến-dần-thành-đua-xe-bắn-nhau-đường-phố này ư? Sự thực thì chẳng ai tin cả. Nhưng có một điều không nói bạn cũng tin, đó là bộ phim thứ tám này sẽ đầy xe, những cảnh rượt đuổi trên phố, dạo gần đây thì thêm những cảnh cháy nổ hoành tráng và hành động đầy máu cùng mồ hôi.

    Trailer của The Fate of The Furious - hay Fast and Furious 8, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8.

    Lần này có thêm một thứ mới, đó là hack xe tự động. Với công nghệ xe tự lái đang ngày một thịnh hành và dần trở thành một xu hướng mới, phần tám của loạt phim bom tấn này quả là thông minh khi thả buồm theo gió như vậy.

    Trong trailer mới nhất của mình, Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8 đã cho ta thấy sức mạnh của nhân vật phản diện chính – do Charlize Theron thủ vai – quá nguy hiểm như thế nào khi bằng những động tác gõ phím quá nhanh, đã tiến hành hack cả trăm chiếc xe tự lái trong thành phố. Một kẻ phản diện xinh đẹp được mô tả là “định nghĩa của khủng bố công nghệ cao”.

    Kết thúc trailer rồi nên ta cũng quay về với thực tại. Hack xe cộ (hay bất cứ loại hack nào ta thấy trên mà ảnh) đều không phải vậy. Đâu phải ai cũng cầm một cái bàn phím không dây bấm vài nút, xong vẩy tay trên một màn hình cảm ứng khổng lồ là xong. Trong thế giới thực, từ trước tới giờ, thứ tệ hại nhất liên quan tới việc hack xe cộ là việc hai hacker bật điều hòa, khởi động cần gạt nước và tắt động cơ xe từ xa khi phóng viên của báo Wired đang băng băng trên cao tốc. Tất nhiên, đây chỉ là thử nghiệm thôi.

    Hay ở một lần thử khác, hai hacker người Trung Quốc đã tiến hành hack xe điện Tesla, bắt nó phải phanh khi đang vận hành. Điều đáng nói trong thử nghiệm này là họ có thể tiến hành hack xe ở khoảng cách 20 km.

    Xem hacker Trung Quốc trổ tài hack xe Tesla, bắt nó phải phanh ở khoảng cách xa tới 20km

    Tuy nhiên, cảnh hack xe trong trailer có lẽ là ... đáng tin tưởng và thực tế nhất trong toàn bộ bộ phim, xét tới việc Dwayne “The Rock” Johnson treo mình trên cửa ô tô, dùng tay đẩy chệch hướng một quả ngư lôi phóng từ một chiếc tàu ngầm, một quá trình được thực hiện khi cả quả ngư lôi, chiếc xe ô tô kéo The Rock và bản thân anh đều đang ... trượt trên băng. Quá đủ Internet cho một ngày rồi.

    Nhưng dù thiếu chân thực đến đâu thì toàn bộ bộ phim có vẻ vẫn là một cách giải trí rất tốt sau một tuần làm việc mệt mỏi. Bạn sẽ tiếp tục đi xem phần mới nhất của Quá Nhanh Quá Nguy hiểm Phần Thứ Tám, sẽ ra rạp vào giữa tháng 4 tới chứ?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ