Cười ra nước mắt với loạt bài điền thành ngữ của học sinh: "Môi hở... há miệng"
"Môi hở... há miệng", "Giấy rách phải giữ... lấy giấy lành",... Loạt câu thành ngữ, tục ngữ được học sinh cấp 1 điền vào chỗ trống rất hồn nhiên khiến cộng đồng mạng cười ra nước mắt.
- Học sinh quên mang giày thể dục, thầy giáo "trường người ta" đưa ra cách trừng phạt và cái kết khiến cả lớp cười sái quai hàm
- Góc khó đỡ: Giáo viên ra đề văn về định lý Py-ta-go, ai cũng bó tay nhưng có 1 bài văn khiến người người nể phục
- Bài văn tả bố khiến mọi người phải ôm bụng cười vì không thể chân thật hơn
Mới đây, một bài đăng tổng hợp những bài làm môn Tiếng Việt của học sinh khiến mọi người bật cười. Những bài tập điền tiếp vào vế sau của những câu thành ngữ được học sinh "biến hình" đủ thể loại theo suy nghĩ "thực tế" nhất khiến cô giáo không thể tin nổi.

Nịnh cô giáo bá đạo theo kiểu "Thật như cô nói".

Đã sai nhưng vẫn có thể đặt câu "Một bạn học sinh lớp em để cô giáo nhắc nhở ruột để ngoài... tai" khiến cô giáo bị "oan" theo.

Giấy rách nhưng nhất định vẫn phải giữ lấy giấy!

Không thể thực tế hơn: "Ruột để tiêu hóa". Cô giáo sinh học chắc phải tự hào lắm đây.

Môi hở mồm nói, Giấy rách phải giữ lấy để viết, Chân yếu đi chậm,... loạt câu thành ngữ hiện đại theo mắt nhìn của trẻ em.

"Mẹ em thẳng như đứng", "Chân anh em yếu ớt" là loạt câu được học sinh này đặt theo thành ngữ tự sáng tạo.

Chính xác là môi hở nụ cười!

Đến đây thì thêm cả môi hở... há miệng luôn.

Căng thẳng nhất cuối cùng chính là "Môi hở hàm ếch".
Hiện tại, bài viết này đang nhận được lượt chia sẻ lớn từ dân mạng, nhiều bình luận để lại rất hài hước: "Cô chưa dạy đã bắt kiểm tra đúng không?"; "Các cháu trả lời đúng theo nghĩa đen mà thành ngữ thì toàn nghĩa bóng"...
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
LG cân nhắc bán mảng TV cho Hisense? Biểu tượng điện tử gần 60 năm đứng trước hồi kết
LG được cho là đang cân nhắc bán mảng TV cho Hisense sau nhiều năm lợi nhuận suy giảm và bị các thương hiệu Trung Quốc vượt mặt. Thương vụ có thể khép lại gần 60 năm lịch sử TV của LG.
-
Tôi không biết Apple 20 năm nữa ra sao, nhưng Samsung thì tôi biết