Đây là bức tranh lớn nhất thế giới với kích thước hơn 500m2, được vẽ liên tục trong vòng 12 tiếng
Không hề nói quá đâu, bức tranh này đã được ghi nhận vào kỷ lục Guinness hẳn hoi nhé.
Mới đây, giới hội họa đã đón nhận thêm một kỷ lục Guinness cực ấn tượng khi họa sĩ Johanna Basford hoàn thành bức vẽ lớn nhất thế giới trong vòng 12 tiếng. Bức vẽ này có diện tích 501,18 mét vuông, vượt xa kỷ lục trước đó - 410 mét vuông. Như bạn đọc có thể thấy trong những hình ảnh dưới đây, Johanna đã phải trải tấm giấy khổng lồ của mình ra kín một căn phòng thể chất mới có đủ đất để múa bút tạo hình.

Chia sẻ về quá trình tạo ra bức vẽ đã đi vào cuốn sách Kỷ lục Guinness, Johanna cho biết cô đã dành ra đến 4 tiếng từ đêm hôm trước để trải giấy ra sàn, 7 tiếng đầu tiên để phác thảo bằng bút chì. Sau đó, vì thời gian gấp rút quá, cô lập tức chuyển sang bút dạ đen để đi line và hoàn thiện bức tranh của mình trong gần 5 tiếng tiếp theo.
Nếu như bạn chưa biết, Johanna Basford là một họa sĩ minh họa tự do người Mỹ, người đứng sau hơn 21 triệu tác phẩm lớn nhỏ đã được bán ra trên toàn thế giới. Với lần thách thức kỷ lục Guinness mới nhất này, Johanna mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người, hãy bỏ điện thoại xuống và vẽ hoặc sáng tạo nhiều hơn. Điều đó rất tốt cho tinh thần cũng như sức khỏe của bạn.

Johanna cho biết những họa tiết này không đòi hỏi kĩ thuật cao siêu gì cả, chỉ là những hình vẽ rất đơn giản, nhưng lại đòi hỏi kiến thức nền tảng vững vàng để nét vẽ được mềm mại nhất.

Cô phải tự đặt giới hạn 12 tiếng cho bản thân để còn về nhà... trông con do không thể thuê được người trông trẻ nào khác.

Lý do cô chỉ vẽ line chứ không tô màu là bởi mỗi bông hoa này có kích thước rất lớn (mà cô đùa rằng to bằng đứa con 2 tuổi của mình). Để hoàn thiện màu sẽ rất mất thời gian, và tiêu chuẩn của kỷ lục Guinness cũng không yêu cầu như vậy.

Vẽ liên tục trong 12 tiếng, ngay cả họa sĩ chuyên nghiệp cũng phải mệt. Nhưng Johanna chỉ có thể tranh thủ ngả lưng vài phút ngắn ngủi mà thôi.

Loại bút cô sử dụng là bút dạ Molotow.

Khoảnh khắc cô họa sĩ tài năng của chúng ta hoàn thiện bức vẽ siêu to khổng lồ của mình.

Còn đây là khi Johanna nhận được thông báo rằng mình đã phá kỷ lục Guinness. Đội ngũ chính thức của kỷ lục Guinness do giám khảo Jack Brockbank dẫn đầu đã trực tiếp theo dõi và bấm giờ toàn bộ quá trình hoàn thiện bức vẽ khổng lồ của cô.

Đôi bàn tay lấm lem mực của người họa sĩ tài năng sau khi hoàn thiện tác phẩm để đời của mình.

Nhưng để nhận được chứng nhận quý báu này, chút mực lem có đáng là bao!

Johanna cũng đã chia sẻ lại quá trình chinh phục kỷ lục Guinness trên kênh YouTube cá nhân của mình.
Theo BoredPanda
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Độc đáo Trung Quốc: "Bong bóng" khổng lồ cao 50m bao trùm công trường, chặn sạch bụi và tiếng ồn!
Ai bảo xây dựng là phải bụi bặm và ồn ào? Trung Quốc đang chứng minh điều ngược lại với một giải pháp "không tưởng" nhưng đầy hiệu quả: một mái vòm bơm hơi khổng lồ, cao tới 50 mét, bao trọn một công trường xây dựng ở Tế Nam, miền đông nước này.
Điện thoại này giá 2 triệu mà màn hình 90Hz, camera 50MP AI, pin 5000mAh kèm sạc nhanh 22.5W