Đây là hòn đá nặng 200 tấn dám ngáng đường con người và nó đã bị cho nổ tan tành, chứng minh con người không ngán điều gì
Đừng tưởng chỉ to xác và nặng thì muốn làm gì cũng được nhé, dù có đến 200 tấn thì cũng phải nổ banh xác đá.
Chuyện gì xảy ra khi một hòn đá nặng 200 tấn nằm chễm chệ trên đường, chặn mọi lối lưu thông của xe cộ? Đơn giản thôi, nổ tung nó lên là xong, hãy cho hòn đá đáng ghét ấy biết ai mới là chủ của hành tinh này, và đó chính là những gì mà Sở giao thông Oregon đã làm với tảng đá nằm chắn đường tại thị trấn nhỏ Glide.
Sở này đã đăng tải video của chiến dịch “nổ đá cứu đường” lên YouTube và thu hút khá nhiều người xem, cũng dễ hiểu, vì dù sao xem một thứ gì đó nổ tung luôn mang lại cảm giác rất thoả mãn, nhất là một thứ nằm choán đường như tảng đá này. Đừng tưởng chỉ to xác và nặng thì muốn làm gì cũng được nhé, dù có đến 200 tấn thì cũng phải nổ tan tành.
Nổ đi đá!
Vậy bài học rút ra từ điều này là gì? Mấy tảng đá hãy nhớ lấy, sau này có rơi rớt gì thì né đường đi ra, hãy sợ con người!
Con người: 1, Đá: 0. Rồi, tiếp theo là thổi tung cái thứ gì nữa đây?
Tham khảo: Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nóng: Cha đẻ OpenClaw đầu quân cho OpenAI - Nước cờ cho kỷ nguyên AI "tự làm việc" đã bắt đầu?
Peter Steinberger, nhà phát triển đứng sau dự án agent AI mã nguồn mở từng gây bão GitHub, chính thức gia nhập OpenAI để xây thế hệ AI cá nhân có thể hành động thay người dùng.
-
Luật sư, dân tài chính cũng tự viết ứng dụng: Tài liệu nội bộ của Anthropic cho thấy kỹ năng "không biết code" đang được định nghĩa lại