Đây là robot Quái vật Sói tại Nhật, mang trong mình linh hồn của loài sói Hokkaido đã bị tuyệt chủng xưa kia

    Dink,  

    Một hệ thống bảo vệ mùa màng tiên tiến có giá 1.810 USD.

    Nhân dịp Game of Thrones quay lại với khán giả, ăn mừng nhà Stark – gia tộc có biểu tượng loài Sói Lớn Dire Wolf (tạm thời) thắng lớn, người ta làm ra một con sói robot dữ dằn và không kém phần kinh hoàng. Dường như nó bước ra từ cơn ác mộng kinh dị nhất của loài người vậy.

    Theo trang tin The Japan News, con quái thú bằng sắt này được ra mắt công chúng trong một sự kiện được tổ chức tại tỉnh Kisarazu, quận Chiba, Nhật Bản. Bạn có thể đoán được tên gọi của nó không? Vật làm sao của chiêm bao làm vậy, nó tên là Siêu Quái vật Sói – Super Monster Wolf. Chẳng có cái tên nào xứng đáng hơn đâu.

    Cao tầm 45 cm, dài khoảng 60 cm, kích cỡ con sói máy này cũng na ná một con sói thật. Ngoài vẻ ngoài quái dị ra thì con sói này ... khá giống sói. Tuy nhiên, ta cũng được dạy rằng đừng nên đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài, biết đâu sâu trong con sói này là một tâm hồn nhạy cảm thì sao. Nói miệng thì vậy, chứ bản thân nó là một con vật có nhiệm vụ canh giữ, với khả năng phát hiện kẻ gian đột nhập thông qua một hệ thống cảm biến thì khoản “tâm hồn nhạy cảm” có vẻ không phù hợp lắm.

    Ngoài ra, con sói tới từ Âm Ty này còn có những trang bị cực ngầu như: một đôi mắt nháy đèn LED đỏ - nhằm dù dọa đối phương bằng vẻ ngoài dữ dằn, một hệ thống âm thanh gồm 18 tiếng động nhằm đe dọa kẻ gian và thú hoang – bao gồm từ tiếng gầm gừ, tiếng người hô hoán và tiếng súng. Kết hợp với vẻ ngoài xấu xí đến đáng sợ, nó sẽ là một cỗ máy bảo vệ dữ dằn hoàn hảo.

    Video giới thiệu về con sói robot đáng sợ.

    Trong video giới thiệu qua về con sói này, ta thấy cỗ máy này có thể phát ra một tiếng hú dài đầy ấn tượng, băng qua cánh đồng xanh ngút tầm mắt. Và theo lời của các quan chức chính quyền địa phương Kisarazu, thì con sói này hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó: từ khi Siêu Quái vật Sói được lắp đặt - ngày 11 tháng 7 vừa rồi, quanh khu vực này tuyệt nhiên chẳng có con vật hoang nào tới phá mùa màng, hay có chim chóc bay lượn quanh đây.

    Đằng sau vẻ ngoài đáng sợ của con sói này còn có một câu chuyện buồn đầy tính trớ trêu nữa. Hồi cuối thế kỷ 18, khi một người Nhật gặp sói trên đường, họ có tập tục chào: “Hỡi chúa sói, ngài nói gì vậy? Liệu ngài có thể đuổi lũ lợn rừng khỏi đồng lúa của chúng tôi không?”. Đến cuối những năm 1870, khi mà nền văn hóa phương Tây du nhập vào nơi đây, người ta đã thay đổi cách giao tiếp với những con sói.

    Thay vì thấy một “ngài sói” trước mặt, người ta nhìn thấy một con dã thú săn mồi và sẽ chào nó bằng một phát súng hoặc bất kì loại vũ khí gì, giết nó, cắt tai và chân nó rồi mang về nộp cho chính quyền nhằm lĩnh thưởng. Đến cuối những năm 1800, loài sói Hokkaido này – được đặt tên theo khu vực sinh sống phương Bắc của chúng, mà cũng là nơi con Siêu Quái vật Sói được sản xuất – đã bị tuyệt chủng.

     Những gì còn lại của loài sói Hokkaido là ở trong viện bảo tàng.

    Những gì còn lại của loài sói Hokkaido là ở trong viện bảo tàng.

    Hậu quả của việc săn sói vô tội vạ đó? Hươu, lợn rừng sinh sôi tràn ngập khu vực phương Bắc này. Người ta cũng đã từng nghĩ tới giải pháp khắc phục bằng cách đưa một giống sói mới về sống tại nơi đây, nhằm cân bằng hệ sinh thái trong khu vực.

    Nhưng hiện tại thì kế hoạch này vẫn chưa được thực hiện, thay vào đó là một con Siêu Quái vật Sói bằng máy. Dự kiến, nó sẽ được bán đại trà vào cuối tháng Chín tới với mức giá 200.000 Yên, khoảng 1.810 USD. Mức giá có thể coi là hời với một thiết bị đuổi động vật hoang mang trong mình linh hồn của cả một tộc sói kiêu hãnh đã bị con người tiêu diệt trong quá khứ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ