Đây vừa là một bộ phim hoạt hình, vừa là một bản nhạc, thử nghe và cảm nhận
Những sự vật chuyển động trong "bộ phim" này chính là những nốt nhạc trên phím đàn piano đấy.
Những câu chuyện mà Mari Lesteberg sẽ không đưa tên cô vụt sáng lên trong danh sách những cuốn sách hay tiểu thuyết bán chạy nhất của tờ New York Times, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc chúng trở nên kém hấp dẫn và tuyệt vời hơn một chút nào.

Khi bạn xem câu chuyện kể về một cô gái nhỏ lang thang trong một cái hang động tối om của Mari thì bạn sẽ nghĩ rằng: “Chẳng có gì thú vị cả!”, cho tới khi bạn nhận ra rằng những hình vẽ này chính là những nốt nhạc trên chiếc đàn piano bé xíu ở phía bên trái, là thứ nhạc nền phát ra những âm thanh du dương mà bạn đang nghe.
Mari sử dụng một công cụ phần mềm có tên MIDI – là viết tắt của Musical Instrument Digital Interface (Giao diện nhạc cụ âm nhạc điện tử) – cho phép bạn điều khiển trống điện tử hay synthesizer thông qua một chiếc máy tính.

The adventure of a little girl
Đó là cách giải thích đơn giản của công nghệ này thôi, và câu chuyện hoạt hình mà bạn thấy dưới đây, mỗi cành cây, ngọn cỏ, mỗi sự vật hiện tượng trong nó đều là một nốt nhạc trên đàn piano, và những nốt này phải được sắp xếp một cách hoàn hảo để tạo ra một thế giới 2D này. Đây quả thực là một kiệt tác!
Theo Gizmodo
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ cha đẻ Unikey đến Trưởng bộ phận AI của MoMo, ông Phạm Kim Long nói về cách làm AI cho người Việt: "Phải là Đông Tây Y kết hợp"
Gần 20 năm sau ngày sáng tạo ra Unikey hoàn toàn miễn phí, ông Phạm Kim Long lần đầu có buổi chia sẻ riêng với chúng tôi về những điều ông đã, đang và sẽ làm với tinh thần “vì con người”.
Đây là pin dự phòng nhỏ nhất, xịn nhất của Xiaomi: Dung lượng chỉ 10.000mAh thôi nhưng sạc được cả MacBook, tích hợp cả màn hình, móc khóa